Mình và anh ấy cùng hoạt động trong một CLB. Khi quen nhau, mình hay đòi chia tay, vì quả thật lúc đó mình nghĩ mình trẻ con ko tốt để yêu, nhưng anh ấy luôn níu kéo mình, chỉ chấp nhận rời xa mình khi mình đi lấy chồng thui. Để rồi đến một lần hai đứa mình cãi nhau thật chỉ vì anh ấy thất hứa trong một cuộc hẹn, mình lại nói lời chia tay (lần này lần thứ 4) và rồi lần này anh ấy ko nói gì cả, im lặng, ko nghe máy ko trả lời lại tin nhắn, mặc dù mình đã níu kéo, nói lời xin lỗi, vì anh ấy thất hứa cuộc hẹn vì công việc, lỗi do mình. Sau hai tuần, anh ấy có tâm sự zí cô bạn thân mình rằng mình đã đi qua giới hạn chịu đựng của anh ấy và công việc anh ấy hiện tại đang rất nhiều, sau khi chương trình trong CLB kết thúc, anh ấy sẽ suy nghĩ về chuyện hai đứa. Lúc đó, mình rất khó chịu vì phải chờ đợi, nên đã nói thôi hai đứa ko hợp nên chấm dứt thật đi, ko cần phải đợi công việc kết thúc để a ấy suy nghĩ.


Nhưng đùng một cái, anh ấy bị tai nạn xe, phải nhập viện, ko thể đi làm một thời gian dài. Lúc anh ấy nằm viện, mình có đi thăm và trong thời gian anh ấy dưỡng bệnh ở nhà khoảng 1-2 tuần mình có nhắn tin hỏi thăm, anh ấy cũng trả lời bình thường như 1 ng` bạn quan tâm. Rồi trong thời gian a ấy nghỉ ở nhà dưỡng thương, mình cũng bị tai nạn xe, nhưng nhẹ hơn, a ấy cũng nhắn tin hỏi thăm lại, khi mình trả lời lại thì anh ấy im lặng, mình nghĩ rằng a ấy cũng chỉ hỏi thăm xã giao, tình nghĩa vậy thui. Mình rất đau lòng và khi lên fb thì dc bik rằng có 1 ng` lúc này cũng quan tâm a ấy, và nghe kể lại a ấy cũng thik ng đó.


Sau khi a ấy quay lại công việc trong CLB, khi hai đứa đụng mặt nhau, mình chỉ im lặng bước qua nhau như "người dưng ngược lối", mỗi lần như vậy rất đau, vì người mình từng yêu giờ phải xa nhau như thế. Gần đây, mình có nghe một vài a/c trong CLB kể lại rằng a ấy rất hay quan tâm đến mình hỏi han về mình nhiều lém, thắc mắc tại sao khi a ấy đi làm lại thì mình lại lơ anh ấy.


Thật sự thì mình nghĩ mình và a ấy đã chấm dứt thật rồi, chia tay xa nhau cũng dc 4 tháng, nên dịp tết mình cũng ko trông mong gì thì a ấy lại nhắn tin chúc mừng mà còn chúc "hi zọng a ấy là người chúc cuối cùng". Đến sinh nhất a ấy gần đây mình nhắn tin chúc mừng và nhắc a ấy hãy cười nhiều hơn. Thì a ấy cảm ơn và gọi điện thoại ngay tới mình, lần đầu tiên hai đứa trò chuyện sau khi chia tay đến giờ, thì lúc này chúng mình phát hiện chúng mình có nhiều hiểu lầm, như a ấy nhắn tin hỏi thăm mình tai nạn, mình trả lời lại thì a ấy ko nhận dc, a ấy nghĩ mình ko mún a ấy quan tâm, rùi hai đứa ko chặn nhau trên zalo nhưng ko hiển thị, cứ ngỡ đối phương chặn nhau, a ấy nói lỗi nhà mạng hay gì a ấy sẽ cố sửa để add lại nhau. Rồi a ấy nói mình chúc a ấy cười, tại sao gặp a ấy ko cười, mặc dù a ấy luôn chủ động cười. Mình nói mình ko thể cười, chỉ bik né dc thì né, vì chúng mình cùng hoạt động trong CLB nên khi chia tay nhiều người cũng châm chọc lém. A ấy hỏi dồn mình, tại sao né a ấy, nếu vì ng` khaz thì ko cần quan tâm vì mình chỉ cần sống cho cuộc sống của mình, và yêu cầu kể từ giây phút này gặp nhau a ấy nói mình phải cười, miễn mình cười nhiều là a ấy cười. A ấy cũng nói, sau thời gian ko gặp, mình thay đổi rất nhiều về cách nhìn về cuộc sống, thấy mình cười nhiều hơn. Mình đã lỡ trả lời "ai rồi cũng sẽ khác" . . Còn a ấy ngỏ lời là sau thời gian gặp tai nạn nghỉ ở nhà, a ấy có nhiều thời gian để suy nghĩ về csống.


Khi nhắn tin zí nhau thì mình và a ấytrò chuyện bình thường, a ấy cũng vẫn chọc mình bằng biệt danh riêng hai đứa. Nhưng khi gặp mặt ngoài đời, thì mình vẫn còn ngại nên ko thể cười và chào hỏi a ấy, chỉ lủi mặt đi.


Từ ngày trò chuyện nhắn tin giải thik hiểu lầm đó tới giờ, a ấy cũng ko nhắn tin cho mình nữa, chắc a ấy nghĩ mình ko mún gặp a ấy vì gặp mình cứ lủi mặt đi, cách nói chuyện thấy mình đã thay đổi. Nhưng thật tâm thì mình vẫn còn rất yêu anh ấy, nhưng lại sợ những hành động gần đây của a ấy không phải là tỏ ý quay lại mà là chỉ mong muốn hai đứa làm bạn đừng lạnh mặt nhau như vậy.


Mình chỉ sợ a ấy hiểu lầm là mình đã thay đổi, ko còn yêu a ấy nữa, nên ko dám chủ động nữa. Mà hùi đó lúc đầu, mình cũng đã níu kéo nhưng a ấy lại im lặng, giờ này mình lại níu kéo nữa thì rất ngại, dù gì cũng là con gái..... Mình ko bik nên làm gì, mọi người giúp mình với.