Mình hỏi thăm nói chuyện đối đáp với con gái như vậy có ổn không các bạn?
Chào các bạn.
Mình rất dở trong khoản nói chuyện với con gái. Cô gái mình thích hiện đang về quê. Mình định gọi điện hỏi thăm cô ấy nhưng không biết nên nói như thế nào cho hay . Sau đây mình xin giả lập cuộc đối thoại giữa mình và cô ấy.
L: Alo
D: Em à ? Mấy ngày qua ăn Tết có vui không?
L: hì hì. dạ vui.
D: Em có tham gia các hoạt động như gói bánh chưng, múa, hát, đi lễ này nọ không?
L: có chứ anh, năm nào chả vậy.
D: Thế ở ngoài chỗ em bây giờ có lạnh không?
L: ui lạnh lắm. Rét run đi được.
D: Vậy em nhớ mặc áo ấm nhé.
L: dạ.
D; Thế em đi tàu xe có bị say không?
L: có anh, nhưng em ngủ nên cũng không biết gì.
D: Thế ngày mấy em lên thành phố ?
L: tầm ngày 14 ạ.
D: À vậy ngày đó để anh ra sân bay đón em nhé. Mà em đi với chị nữa, anh chỉ chở được 1 người thôi. Nên chắc chị em phải kêu xe ôm đi theo vậy.
..............
Mình nói chuyện thế có ổn không các bạn ? Có nên mở đầu bằng câu:
D: Em đang làm gì đấy.
L: Em đang ngồi nói chuyện với mấy chú bác.
Lúc này theo phép lịch sự mình có nên ngưng nói không? Hay nên hỏi thêm câu: "Thế bây giờ anh gọi cho em có được không?"
Nếu em ấy bận, rồi một lát sau mình gọi lại chỉ để hỏi thăm, có bị cho là quan tâm thái quá không? Mà con gái không thích quan tâm thái quá. Lúc này mình có nên không gọi lại, để cho cô ấy chủ động gọi lại hay sao nhỉ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1