Chẳng biết có phải bị mối tình đầu lừa dối ko mà mình thấy dạo này mình nhạy cảm ghê gớm mọi người ạ.


Mình và người yêu cũ yêu nhau được 2 năm thì chia tay vì lý do hắn ta bắt cá 2 tay, bọn mình yêu nhau từ tháng 3/2010 đến tháng 20/10/2012 hắn vẫn tặng quà đi chơi rồi vẫn nói chuyện ngọt ngào với mình vậy mà đùng cái 31/10/2012 hắn đòi chia tay. Lúc đấy mình yêu hắn lắm rồi năn nỉ hắn quay lại nhưng không được ( giờ nghĩ sao thấy lúc ấy mình ngu dã man). Năn nỉ mãi cũng chán mình quyết định chia tay vậy mà 1 thời gian sau hắn lại lẽo đẽo theo mình , lúc đấy mình muốn đấm , tổng xỉ vả vào mặt hắn nhưng vì nể bạn chung của cả 2 nên thôi. Vậy mà đến 3/2013 mình có yêu 1 người khác là ngy mình bây giờ thì hắn quay ra nói này nói nọ rồi lại nhắn tin tán tỉnh mình. Người yêu mình hay đi công tác tầm 3-4 tháng mới về 1 lần. nên hắn bảo người yêu mình chẳng yêu mình đâu yêu thì chả đi nhiều đến vậy. Sao lúc đấy mình thấy hắn hèn hạn vậy , bị mình chửi cho bao lần mà không tha mình. Phải đến lúc mình bảo bạn hắn là bảo hắn biến khỏi mắt e đi không em không nể gì đâu đấy thì hắn mới thôi.


Nghĩ lại thấy mình ngốc thật, là mình bây giờ chắc cho ăn vài cái tạt tai rồi.


Cũng tại vì hắn mà giờ mình thấy cảnh giác và hay nghĩ linh tinh quá, cứ thấy đứa con gái nào thân thiết với người yêu mình 1 cái là mình muốn gặp đứa kia và đánh cho nó 1 trận.


Như hôm nọ nè mình xem zalo của người yêu mình thấy có 1 con bé nghe nói quen đâu trong thời gian đi công tác trong tây ninh kêu nhớ người yêu mình ghê gớm. Lúc ấy sôi máu thật đấy. Mình chả thể hiểu sao trên đời lại có những loại con gái , đàn bà gì đâu mà cứ đi phá hoại hạnh phúc của người khác nhỉ rồi lại biện minh đó là tình yêu, đã là tình yêu thì là cho và nhận chứ không phải là tranh giành cướp giật.


Giờ mình không dám tin vào tình yêu 100% rồi vẫn phải để đường lui cho mình.


Có ai trong top ghét người thứ 3 giống mình không? Chắc ghét của nào trời trao của ấy, giờ mình toàn gặp mấy đứa thứ 3 xen vào cuộc sống của mình, nhiều khi muốn làm cho chúng nó tan nát nhưng lương tâm lại không cho. Mong sao ông trời có mắt cho mấy đứa làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, sẽ phải sống đơn đọc cả đời. Còn mấy thằng vứt bỏ gia đình vợ con chạy theo người thứ 3 thì cũng có kết cục không tốt đẹp gì.


Hazzz. Có lẽ mình nói hơi quá nhưng đang bức xúc lắm ạ! Mong mọi người chia sẻ thực lòng đừng có ném đá mình.