Mình và bạn gái đã quen nhau được hơn 1 năm rồi.


Khi mới quen nhau 3 tháng, mình và cô ấy đã có trục trặc khi cô ấy và người cũ muốn quay lại với nhau (2 người học cùng lớp). Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, mình và cô ấy đã tiếp tục quen với nhau thật vui vẻ.


Nhưng dường như những hình ảnh về vết nứt đó vẫn ám ảnh nơi mình.


Nhiều lần mình bắt gặp cô ấy chat với người cũ, mình cũng nói là mình khó chịu khi thấy vậy. Cô ấy nói sẽ không chat nữa, nhưng rồi sau đó, cô ấy vẫn chat với người cũ.


Không biết mình có ích kỷ quá không, nhưng mỗi lần cô ấy nói chuyện với người cũ mình cảm thấy thật khó chịu, lo sợ, mình không thể quên được những hình ảnh của quá khứ, cứ ám ảnh mình....


Sắp tới sinh nhật cô ấy, người cũ rủ cô ấy và 1 nhỏ bạn thân uống cafe, mình không biết phải làm sao, thật lòng mình không muốn cô ấy đi, nhưng không lẽ lại hẹp hòi vậy, nhưng mình sợ quá....


Mình không thể quên được....