---> Mình và chàng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, quen nhau được 2 tháng rồi, nhận lời yêu nhau rồi. Nhưng cách thể hiện tình yêu của chàng làm mình buồn quá. Mình không hiểu thực sự trong trái tim chàng có mình không nữa. Chàng nói là phải tìm hiểu kỹ nhau thì mới cưới nhau, ko sau ki dị thì khổ mình. Nhưng thái độ của chàng làm mình nghi ngờ quá!


Hôm thứ 4 vừa rồi, chàng cho bạn mượn xe, vì nghĩ công việc của chàng ko có xe rất bất tiện nên mình mang xe cho chàng mượn. Tối thứ 5, chàng đi xe của mình sang nhà mình chơi. Lúc về, tự nhiên xe không đề được, phải đạp = cái cần chân thì mới xe mới nổ (xe mình xe ga Attila Vic). Hôm nay, buổi sáng, chàng bảo xe ko đề được. Buổi chiều, chàng gọi điện, nói là: Xe ban ngày thì để đc, buổi tối thì lại ko đề đc. Em mang xe ra hàng sửa, bảo họ tháo cái này. chỉnh cái kia..., rồi chàng nhờ bạn chàng mang xe qua trả cho mình! Khi chàng nói thế là mình đc bực lắm rồi! Lúc mình nhận xe từ bạn chàng, mình có hỏi bạn chàng: Xe có đề được ko anh? Bạn chàng nói: Ko! Xong, mình ko kiềm chế đc, mình có phàn nàn: "Thế mà cũng ko mang xe đi kiểm tra hộ được, khiếp, sợ quá!". Khi mình đang dắt xe vào nhà thì thấy chàng gọi 3 cuộc gọi lỡ, mình tắt nguồn luôn, thì chàng gọi vào máy bàn và nói với mẹ mình là mình có thái đội vùng vằng với bạn của chàng. Lúc mình bật điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của chàng: "Anh thấy buồn vì cách cư xử của em với bạn anh".


Mình khôg biết trả lời tin nhắn của chàng như thế nào, nhưng thú thật là mình thất vọng về chàng quá! Trước cũng có một số chuyện, nhưng mình đều cho là nhỉ nhặt và bỏ qua hết, nhưng chuyện này làm mình nghĩ ngợi nhiều quá!


Mọi người tư vấn cho mình cách xử trí vụ này nhé!