Mình có cảm tình với 1 bạn nữ . Và đã thổ lộ với bạn ý rồi
Nhưng mình để ý thì thái độ của bạn ý có vẻ hờ hững với mình ( chỉ khi nào mình chủ động hỏi thì mới trả lời , mặc dù khi nói chuyện thì cũng nhiệt tình , nhưng khi mình có ý rủ đi chơi thì có vẻ như bạn ý từ chối khéo )
Bạn ý có 1 người bạn trai học cùng lớp hồi nhỏ . Bây giờ có vẻ thân thiết ( bạn gái ý chủ động rủ đi xem phim , chủ động nhắn tin , và cũng hay trêu đùa )
Mình cho rằng bạn ý đã thích đứa bạn cùng lớp , mặc dù bạn ý khăng khăng là không phải . Xin hỏi các mẹ , mình nghĩ đúng hay sai :( ? và nếu sai thì sao bạn nữ kia phải nói dối mình :( ? Và mình còn có cơ hội không ? Nếu có thì mình có phải chờ lâu không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em đang rất cần những lời tư vấn . Rất mong các mẹ nhiệt tình giúp đỡ :D