Thật tình là mình muốn có được vài người bạn để có thể tâm sự và chủ yếu là để chọc ghẹo, chửi nhau cho vui, tám nhảm sau 1 ngày làm việc chán ngắt. Lý do mình tìm đến bạn ảo bởi có những điều không thể nói với bạn thân được. Một người mà chẳng biết quá sâu về mình, chẳng cần phải biết mình là ai khi mình chưa muốn nói, có thể chia sẻ với nhau vô điều kiện, không mục đích. Nhưng tìm mãi cũng chẳng có. Ai ai cũng ca 1 điệp khúc tên gì, ở đâu, mấy tuổi, làm gì, và chấm hết. Mình ko thích cứ hỏi và trả lời như 1 cái máy, nói chuyện thôi mà, hỏi chi lắm thế. Mình nhàm chán. Người pm mình, mình ko trả lời, người mình pm, họ ko trả lời. Lại tự kỷ nữa rồi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1