mình tham gia WTT cũng đc 1 time rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình viết bài tâm sự với tất cả các bạn,các anh chị trên 4rum.
cũng không có gì đáng nói nếu như time vẫn trôi đều như vốn dĩ của nó, nhưng ngày mai là noel. là dịp để các cặp tình nhân có time bên nhau. Còn mình thì....
Nhìn lại mình vẫn chỉ có 1 mình...một mình mà thôi......
Mình là boy. và qua cái tết năm nay cũng đã bóc được 26 cái blog lịch (SN 86). tính tình vui vẻ hòa đồng và hiền lành (nhiều bạn bè nhận xét mình là vui tính:p) đang làm I.T cho 1 cty tư nhân. và đã có nhà riêng (nhà mình ở ngã 4 sở).
đó là đôi nét về mình. 1 người bt như bao người khác.vậy mà vẫn chưa có đc hạnh phúc của riêng mình, nhìn mọi người ấm áp bên người yêu mình càng cảm thấy chạnh lòng. Tự nhủ rằng chưa có duyên và chưa có số. (không biết cái số của mình là số bao nhiêu nữa 8-|)...
mình chỉ muốn có 1 người bạn gái bên cạnh, cùng chia vui, cùng quan tâm cùng yêu thương nhau....mà sao thật khó quá.:(
đôi dòng tâm sự trước noel, trước 1 năm mới đang đến. Chúc tất cả mọi người 1 noel ấm áp, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương..
hixx.. tớ làm gì có ai chứ. nếu có tớ đã khoe khắp các 4rum rồi.. haizzzzz...........hi vọng 5 tới sẽ khác...chán ăn mỳ tôm quá rồi.. thèm cơm....thèm cơm......
hixx.. tớ làm gì có ai chứ. nếu có tớ đã khoe khắp các 4rum rồi.. haizzzzz...........hi vọng 5 tới sẽ khác...chán ăn mỳ tôm quá rồi.. thèm cơm....thèm cơm......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Thế hóa ra nick của tui là...
hii em hiểu điều anh định nói mà:Embarrassment:...
còn cái hay là của anh hơi bị ... khó hiểu hihi
Có chó mèo gì mang ra đặt hết, đỡ phí cái tên đẹp.
hiiiii anh ko bít....
hixx..
tớ làm gì có ai chứ. nếu...
quá khen ..quá khen...
hehhehehehe:))
ta ơi! ta tự hào vì tên của ta quá:Embarrassment:
vào chào anh chủ top phát hỏi thăm xem có ai chưa?
trời lạnh quá....
Ờ, nghe cũng đc, ex-boy của tui cũng tự hào cái tên của hắn lắm.
hơ...không phải chứ.
tên tớ đẹp...
...dù cho hạnh phúc em chọn là ai...đâu phải anh!
chỉ cần em nói em buồn...anh sẽ...