Chào cả nhà, mình đã theo dõi diễn đàn được 1 thời gian khá lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội được trao đổi và chia sẻ ý kiến vs cả nhà trên diễn đàn
Mình, vốn là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác, không nổi trội, ko quá xinh đẹp cũng không quá giỏi giang hay cá tính. Bạn bè nhận xét mình là người vui tính dễ gần và đáng yêu, mình cũng có rất nhiều bạn bè nhưng chưa có ai có thể cùng mình tiến xa hơn để nâng cấp lên được cảnh giới gọi là”tình yêu”...22 năm tuổi đời, đến giờ mình vẫn cô đơn như thế...
...Cho đến sinh nhật lần thứ 22, mình đã quyết định phải làm 1 điều gì đó. Đến h mình thấy, cái trò đó của mình thật dại dột và lầm lỡ. Minh đã trang điểm thật xinh, sau đó chụp 1 bức ảnh tự sướng để đời để làm cột mốc cho tuổi 22 đáng nhớ của mình. Và bức ảnh đó, đã được mình up lên 1 trang mạng xã hội về ảnh
Hậu quả của cái trò chơi ngu dại ấy là, bức ảnh của mình có cực kì nhiều lượt like với những lời comment thậm chí là có vài cái khá thô lỗ. Kinh khủng hơn nữa là ngay ngày hôm sau, mình nhận dc 1 cú điện thoại của 1 người đàn ông lạ mặt. Hắn ta hỏi han về công việc địa chỉ rồi rủ mình đi uống cafe. Mình lấy lí do là bận và từ chối.Ngày hôm sau, hắn ta lại gọi, tiếp tục chèo kéo mình đi uống cafe, mình đã dứt khoát bảo bận và kêu là ko đi.Ngày tiếp theo, hắn tiếp tục nhắn tin, bảo có rỗi không thì đi uống cafe.Mình đã sms lại, bảo rằng mình rất bận và không có thời gian để nói những chuyện nhảm nhỉ này đâu. Các ngày tiếp theo, hắn gọi điện, nhắn tin mình đều ko cầm máy và ko trả lời. Cứ nghĩ như vậy thì hắn sẽ nản chí và không gọi cho mình nữa...
Nhưng mình ko ngờ, cái chuyện này đi xa hơn thế. Các cú điện thoại, các tin nhắn ngày 1 đến dồn dập hơn và chuyện này đã kéo dài được gần 3 tháng rồi. Ban đầu mình chỉ nghĩ đây là 1 chuyện đùa 1 trò trẻ con nhưng bạn mình bảo có rất nhiều kẻ quá khích vì tình, nếu ko đạt được muc đích thì mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn thế, thậm chí có thể dẫn đến án mạng, giết người (Nguyễn Đức Nghĩa là VD chẳng hạn:-s)
Là 1 người chưa có chút kinh nghiệm gì trong tình trường, mọi người hãy cho lời khuyên giúp mình với. Nói thực là hiện nay mình đang rất bấn loạn....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lần sau hắn hẹn bạn, chảnh vào...
Thay số...
Thông minh nhưng ko có tác dụng...
" tao là em gái Lê Văn Luyện "
Chặn = chức năg trong đt và chặn = dịch vụ của tổng đài.
nếu không thích bị làm phiền thì thay số có gì mà phản đối chứ bạn. bạn đâu phải là người bạn đó mà...