Đó là một ngày nắng tháng 4 trên sân bay Huế, em lơ ngơ bị đuổi ra khỏi phòng thủ tục vì trên tay em có....3 chai dầu chàm :D


Đang quay ra buồn thiu vì chưa biết làm cách nào để mang dầu chàm về làm quà cho Bố Mẹ thì anh bước tới. Màn làm quen cũ rích :D như trong film Hàn. Em mua dầu chàm à? Không check-in được đúng không? Em có muốn gửi về HN cùng xe của anh không? Anh cũng có một thùng đang chuẩn bị gửi theo xe ra HN. Chắc 3 ngày sẽ tới. Em ghi tên và SĐT của em lên túi dầu đi. Khi nào nhận được anh mang qua cho. Blah Blah... em làm ở đâu, nhà em ở đâu, em học trường gì??? Anh làm ở đây, nhà anh ở kia, blah blah.... Rồi tự nhiên anh làm rơi CMT, em nhặt hộ, em biết tên biết năm sinh của anh (về sau khi yêu nhau anh cố vớt vát giải thích: lúc đấy là anh vô tình rơi CMT thật đấy không giả vờ đâu hi hi). Rồi anh đưa dầu chàm cho em chóng vánh dưới sảnh VP em làm, chỉ có lời cảm ơn của em và 1 lời hẹn cafe trả công anh. Vài tháng sau, em có người...để yêu. Làm cùng VP em. Anh và em gặp lại vì anh vô tình đi qua khu nhà em và chợt nhớ ra có 1 cô bạn tên thế này, nhà ở đây. Rồi lại không hẹn hò. 1 tháng sau, em và người để yêu cãi nhau liên tục. Em buồn, chán nản. Mình lại vô tình gặp lại nhau ở một quán cafe - nhưng em vẫn nợ anh cafe - dầu chàm. Hôm đó anh nói về quá khứ về người cũ, về lời hứa với người ta rằng sau khi chia tay 3 năm anh sẽ không yêu ai. Và giờ 3 năm ấy đã qua.... Em với người để yêu lại cãi nhau nhiều hơn, mình gặp nhau nhiều hơn, và một tối cuối tháng 9, em đã nói thật với anh rằng em đã có người để yêu và em vừa mới chia tay chiều nay, đơn giản vì em không cho phép mình hẹn hò cùng anh khi mà danh nghĩa vẫn là người yêu của một người khác, con tim em bảo thế. Lúc đấy anh buồn buồn và nói: Có lẽ mình nên tạm xa nhau 1 thời gian để cùng xem lại tình cảm của chính mình. Nhưng chỉ sau đấy 3 ngày mình đã chính thức yêu nhau - vào một ngày đầu tháng 10. Và giờ, 1 năm sau mình đã không còn bên nhau nữa rồi. Mình đã yêu nhau xong rồi!!!! Mọi chuyện đã qua vì đã có quá nhiều điều chưa nói với nhau, nhưng giờ đây khi em ngồi đây viết những dòng này gửi đến những ngày thu năm cũ khi mình vừa bên nhau, say đắm, nồng nàn - Em chỉ muốn nói với anh rằng em đã yêu anh bằng chính tình yêu từ tận đáy trái tim em đấy, Kiến Càng của em à!!!! Tạm biệt thu quyến rũ để em can đảm bước vào những ngày đông cho riêng mình em!!! Vì mình đã yêu nhau xong rồi!!!


Kiến Lửa