Chuyện là chiều nay nhỏ bạn mình ngẫu hứng rủ mình đi xem bói. Bà thầy bói bị cõi âm nhập vào nói đúng tất cả chuyện quá khứ và hiện tại của mình làm mình "choáng". Bà ấy còn nói mình và người yêu mình không nên tiến tới hôn nhân, vì mình tuổi dần, anh tuối tý là không hợp. Bà ấy còn nói mạng mình lớn quá nên sẽ trấn át mạng của anh ấy, nếu cưới thì anh ấy sẽ chết sớm. Huhu. Bà ấy còn nói mình phải hơn 30 tuổi mới được lấy chồng. Mình vốn không mê tín dị đoan nhưng nghe xong mình hoảng quá. Mình và anh ấy biết nhau 8 năm, yêu thì hơn 4 năm rùi. Tình cảm bọn mình tốt đẹp lắm, chúng mình cũng đã mua đất chuẩn bị xây nhà để cưới rùi. Mình lo quá đi, mình có nên tin và hoãn việc cưới xin không cả nhà. Hãy cho mình lới khuyên chân thành nhé!
8-} cũng còn tùy,hồi sáng mình mới xem bói,bị thằng thấy bói sàm sỡ đây,mượn cớ khám tay,khám bệnh sờ mó lung tung,thiệt là tởm chưa từng thấy,mình tưởng là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em thì đang ko biết là nên tin hay ko? Vì hôm đó, có mẹ và chị gái đi xem chỉ nói họ...
Đổi lại, tin lời 1 người không quen...
lúc đó lại: ôi bà thầy này hay quá,mình làm theo lời bả thấy bả nói...