Hiện giờ em đang rối bời suy nghĩ không biết nên làm thế nào? Mong mọi người tư vấn giúp em.


Em và anh yêu nhau đã hơn 2 năm, tình cảm của em và anh trước giờ rất tốt, em đang đi học và anh đã đi làm. Anh rất tốt và anh cũng rất thật lòng với em , anh đã kể cho em biết chuyện của anh rằng anh đã từng có vợ và có 2 đứa con nhưng giờ đã ly thân nhưng chưa ly hôn lý do là vợ anh ngoại tình hiện anh đang nuôi đứa lớn, em hểu và thương anh nhiều lắm. Anh cũng hứa rằng sau khi em học ra trường chúng em sẽ cưới nhau. Nhưng 2 tháng trước anh ấy nói gia đình anh thúc ép anh chuyện cưới vợ vì nghĩ rằng khi học xong em sẽ không cưới anh và đã cho anh gặp mặt với một người ở gần chỗ gia đình anh và anh cũng chấp nhận lấy người đó mặc dù không có tình cảm trước đó và anh vẫn muốn giữ liên lạc với em cho đến khi ra trường sẽ đến với em. Em đã suy nghĩ và khóc rất nhiều. Đã nhiều lần em muốn dứt khoát với anh nhưng anh vẫn gọi điện cho em, em đã cố gắng để không nghe máy anh nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều nên đôi lúc lại thấy nhớ anh quá mà nghe dù em không chủ động liên lạc với anh. Giờ em không biết phải làm gì nữa, xin hãy cho em lời khuyên...