Mình viết những dòng này khi tâm trạng đang rất hoang mang,mình như người không tìm được lối đi riêng trong cuộc đời này,thất bại trong tinh yêu làm mình cảm thấy cuộc đời không có nhiều niềm vui sống.


Mình(năm nay đã 28 tuổi,là giáo viên dạy piano) và mối tình đầu quen nhau cách đây 9 năm,yêu nhau được 5 năm thì mình chia tay người ấy rồi mình quen một Việt kiều Mỹ,tưởng sẽ nên duyên vợ chồng với mối tình thứ hai này nhưng cũng lại không thành,mình chia tay người thứ 2 cách đây 1 năm.


Sau đó mình không muốn yêu ai nữa.Lúc đó thì mối tình đầu tìm lại gặp mình.Mình không biết anh ta muốn quay lại với mình không nữa,nhưng chăm sóc lo lắng cho mình như 2 người yêu nhau vậy.Tự bản thân mình cảm thấy không xứng đáng để quay lại với anh ấy.Mình cũng hỏi thẳng là giờ đây anh muốn xem em là gì,thì anh ấy trả lời là muốn xem hai đứa như 2 người yêu nhau,anh ấy nói là mình đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong anh ấy nên anh ấy không thể yêu người nào khác nữa.Mình cũng nói thêm là sau khi hai đứa chia tay thì anh ấy cũng chưa quen ngừoi khác,vì mình và anh ấy ở cùng chung cư nên mình biết như vậy.Và anh ấy muốn qua tết mình sinh cho anh ấy một đứa con rồi mới làm đám cưới.Anh ấy nói muốn có một bé gái xinh xắn như mình, và biết chơi piano giống mẹ.


Mình rất thích có con nhưng mà mình sợ anh ấy chỉ xem mình như người đẻ con dùm anh ấy mà thôi.Nếu mình sinh con xong mà anh ấy không cưới mình mà đi cưới người khác chắc mình không thể chịu nổi.Mình thực sự cũng còn tình cảm với anh ấy,nhưng không muốn con mình phải khổ nếu sinh ra không được gia đình bên nội thừa nhận.


Nhưng Mình cũng sợ trên 30 tuổi thì khó sinh con.Mình suy nghĩ mấy hôm nay làm mình rất đau đầu.


Mong các mẹ cho mình lời khuyên giờ mình nên làm gì?.


CẢm ơn các bạn đã đọc tin. :)