Mình có còn cơ hội để quay lại với người xưa không?
Mình và Anh ấy quen biết nhau 2 năm.Tụi mình là đồng hương nhưng hiện mình ở SG, Anh ở quê.. Anh muốn mình là ng iu của Anh và về quê làm việc.Lúc đó mình đã có người iu nhưng tình cảm ngày càng nhạt phai với ng iu. Anh theo đuổi mình hơn năm rưỡi, Anh iu mình rất nhiều, luôn nghĩ đến mình, mình biết rằng Anh là người mình cần nhưng vì mình và ng iu quen nhau đã lâu, tình nghĩa rất nhiều nên khó mà chia tay đc.Vì thế mình luôn xua đuổi Anh. Anh đã chờ đợi và chịu đựng mình rất nhiều đến nỗi suy nhược cơ thể không biết bao lần. Mình buồn nhưng ko thể làm khác được.
Tết rồi giữa đêm tối Anh chạy xe 50km lạnh cóng ra nhà mình mà mình ko chịu tiếp Anh ở nhà vì nhà bận, Anh đứng ở ngoài đưa quà cho mình rồi về. Hôm đó Anh nói là muốn chết đi cho xong, đau khổ tột cùng, mình đối xử Anh còn hơn người xa lạ. Từ đó Anh khẳng định mình ko có tình cảm gì với Anh nên mới đối xử thế.
Bây giờ đã hơn một tháng trôi qua Anh nói đã có người iu, Anh nói ngta cho Anh biết yêu là nên làm ntn, nói mình ít quan tâm Anh hơn nhé, hãy xem Anh như người bạn -là đồng hương tốt của nhau, Anh ko muốn ng iu Anh buồn. Anh nói Anh tự dặn lòng sẽ không bao giờ quay lại với mình dù có gì đi nữa. Mình buồn và đau khổ vô cùng, mình có tình cảm Anh lâu rồi, giờ mình đã giải quyết đc chuyện tình cảm với ng iu (mình với ng iu vì mâu thuẫn tính cách quá nhiều nên chia tay), mình muốn đến với Anh nhưng Anh lại nói đã có ng iu. Mình đã sai khi đã đánh mất đi tình cảm đích thực của mình, làm tổn thương lòng tự trọng Anh quá nhiều.
Liệu mình cố gắng thì có cơ hội để Anh quay lại với mình ko , dù gì giờ Anh đã có người iu, mới ngày đó Anh như điên như dại vì mình thế mà chỉ 30 ngày sau thôi Anh đã có người iu rồi (chị này để ý Anh trước) nên mình thất vọng lắm. Có phải Anh đã hết yêu mình rồi không. Mình nhắn tin hỏi thôi mà giờ a cũng không trả lời.Mình có nên níu kéo một lần nữa để không phải hối hận suốt đời không dù cho ko thành công. Mình rất cần lời khuyên chân thành của các bạn. Không có sự đau khổ nào hơn sự đau khổ do chính mình gây ra. Các bạn cứu mình với. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.