Mối tình đầu của mình đã bái bai, nhưng thực sự mình đau lòng, đau kinh khủng, k hiểu mình có yêu lầm người, có chọn sai người để yêu k nữa... Mình cứ nghĩ đến nó mà đau kinh khủng...
Thía là mình đã viết những cái mail, viết hết những suy nghĩ, những bực tức, rồi chốt lại là cần 1 câu xin lỗi từ anh để mình có thể thấy mình đã k chọn sai người, chỉ là k có duyên nên k đến được với nhau; chỉ để thấy mình đã k sai và tự tin hơn để có lựa chọn mới cho mình... Mình đã gửi cho anh, gửi hết ... chả biết anh có đọc k, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình hâm hâm à... Nhưng rồi lại bảo kệ, p nói hết chứ, chia tay mà đã kịp nói gì đâu... điên tiết...
Ối ối, cả nhà ơi e có hâm k nhỉ, chắc chẳng có ai như e đâu nhỉ, chẳng có ai dám bạo gan như e đâu nhỉ... chả biết khóc hay cười nữa :( :(
bạn lazytretho nói đúng đấy.khi chia tay thì phải hiểu hết được nguyên nhân để không phải áy náy trong lòng mãi.Người nào tránh né thì người đó mới là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chàng nhắn tin lại cho thế này chứ "a đọc xong mail mà cũng không biết thế nào nữa. dù thế nào a cũng xin lỗi...
Hai là, tự xốc mình lại, nắn chỉnh gân cốt để đi tìm tình yêu đích thực của em, không việc j phải sợ...
Khi đó mình nghĩ...
mình thấy hoàn toàn bthg, cái gì cũng phải có lý do chứ, cho ng ta biết để ng ta hiểu mình suy nghĩ thế nào...