Các chị ạ hôm nay em cảm thấy rất buồn chưa bao giờ em phải suy nghĩ nhiều như lúc này.em thấy bế tắc quá...miệng lưỡi thế gian như con rắn độc,nghe nhiều rồi,chứng kiến cũng nhiều nữa mà ko ngờ nó lại đến với em.
phải bắt đầu thế nào?
em 26t và cô ấy 18t yêu nhau cũng được gần 5 tháng rồi 2 đứa sống và yêu nhau rất hp,đôi lúc cũng cãi nhau nhưng cũng vì quá yêu nhau nên thế roi lam lanh ngay.
trươc kia cô ấy cũng yêu vai nguoi nhưng kiểu học sinh thôi.em biết là chẳng ai muốn yêu nhiều làm gì chẳng ai muốn mình phải đau nhiều.nên khi yêu em dành tất cả những j có thể chăm sóc từ điều nhỏ nhất,lúc nào cũng nhường nhịn nhau để hoà hợp
hiện cô ấy đang học nam cuối cấp 3 em thì làm trong 1 công ty gần nhà.vì cô ấy còn đang học nên yêu nhau em cũng ko để ảnh hưởng đến việc học của nhau.chỉ khi nào rảnh rỗi mới nói chuyện đi chơi đâu đó 1 lát rồi về sớm
cô ấy và em đến với nhau xác định là sau này sẽ kết hôn.cũng vì lý do đo mà em lên nhà cô ấy xin phép bố mẹ cho phép đi lại tìm hiểu.nhà 2 đứa cùng làng thời gian gần đây cung rảnh nên em lên đấy nhiều hơn giúp đỡ cviệc cho gđ cô ấy.và cũng vì thế mà nhưng người ghét gđ cô ấy đem chuyện đó ra bàn tán rồi bóp méo đủ kiểu nói cô ấy săp bo học lấy chong có người thì bảo lấy chồng rồi
sao ko mời...
có người còn nói với mẹ cô ấy là ko biết dạy con rồi đủ thứ...bạn bè cô ấy cũng dần xa lánh...em biết nguồn gốc ổ rắn độc đó ở đâu rồi nhưng em lại ko thể làm j...(có 2 nhà gần nhau con trai 1 bà tán người yêu em ko được.con gái của bà còn lại thì thích cái thằng con trai bà kia.rồi đứa đấy đi đặt điều nói xấu người yêu em ở trường nọ kia.nhà 2 bà đấy bán hàng nên hàng ngày nhiều người ra vào mua bán 2 bà ấy lôi chuyện ra nói xấu vậy là những ai ko hiểu chuyen rồi ban tan thành kieu tam sao thất bản....).vậy đấy em ko biết phải làm j nữa thấy thương mẹ người yêu mình phải hàng ngày nghe những lời rắn độc đó,thương người yêu mình mất đi bạn bè đi đâu người ta cũng nói nọ kia...thấy đau vì 2 đứa quá yêu nhau...dẫu biết là cây ngay ko sợ chết đứng nhưng nhìn người yêu khóc mà đau lắm các chị ạ.cô ấy mệt mỏi muốn buông xuôi hết tất cả. em chỉ biết động viên co ay cố gắng xem như đó là thu thach la động lực để cả 2 cùng cố gắng thôi....
làm sao để em giữ được tình yêu này đây??? em sợ phải chia tay lam. cũng 6 năm rồi giơ mới yêu lại mà lại gặp chuyện này.2 đứa còn yêu quá nhiều mà....
cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự hơi dài dòng của em!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chơi cái ổ sâu đó thế nào
bạn?
Ban đầu đọc tưởng của bạn gái viết chứ k nghĩ bạn trai.
Mới 6tháng. Thời gian...