Em đang rất khổ tâm, mặc dù em biết phần nhiều có lẽ cũng do chính mình cũng không tự tin. Nhưng quả thực, so ra thì em không có lợi thế gì cả.
Chàng và em làm cùng công ty, không cùng phòng. Chàng không quá đẹp trai, nhưng sáng sủa ưa nhìn, giỏi giang, có tiền đồ, gia đình giàu có, có chỗ dựa. Em có ngoại hình ưa nhìn, mọi người bảo cũng duyên duyên, có học thức, gia đình cơ bản, không nghèo nhưng cũng không giàu. Trước nay em chưa từng nghĩ chính mình lại có thể tự ti đến như vậy.
Chàng và người cũ yêu nhau được tầm 1 năm. Em nghe kể là cô bé đó là do hai gia đình giới thiệu với nhau. Em chưa từng gặp, mới chỉ thấy hình cô ấy qua facebook. Ở công ty em, một số người cũng từng biết người cũ của chàng (chủ yếu là vì có ảnh chụp của hai người, nên mọi người vào xem fb của cô ấy). Sau khi chàng và cô ấy chia tay một thời gian, em và chàng ngày càng thân thiết và chính thức yêu nhau.
Chàng đối với em rất tốt, nhưng em bắt đầu chú ý đến lời mọi người. Mọi người so sánh em với cô bé người cũ của chàng, cô ấy trẻ, học rất giỏi (cô bé chưa đi làm), xinh đẹp, ngoan, giàu có nhưng không ăn chơi, nhìn rất dịu dàng và dễ gây thiện cảm, có thể nói là hoàn mỹ. Bên cạnh đó, em nghe được một vài người nói em chỉ là thay thế trong lúc cô ấy giận dối chàng.
Em ban đầu không tin, nhưng thấy ảnh chung của chàng và cô ấy vẫn hiện hữu trên facebook, cả hai đều không có ý định remove tag. Em rất khó chịu, nhưng không dám đề nghị chàng xóa ảnh. Em sợ, anh sẽ từ chối. Em như bị ma ám, mỗi ngày đều lén vào fb cô bé ấy xem bây giờ cô ấy thế nào, và ngày càng ghen tị với những gì cô ấy có. Em biết chính mình so ra đều thua cô bé ấy, và em đã hỏi thẳng chàng lý do chia tay của hai người. Hai người chia tay là do cô bé ấy đề nghị, vì cô ấy nói anh ấy bận không quan tâm khiến cô ấy dần dần không còn tình cảm. Lúc chàng kể lại, ánh mắt chàng rất buồn. Em biết, anh vẫn tiếc nuối đoạn tình cảm đó.
Có một lần em mượn điện thoại chàng, click vào facebook thì đang hiện inbox của nick chàng. Em thấy có mes giữa chàng và cô bé kia, không kiềm nổi nên click vào xem. Thì ra từ sau khi chia tay, họ vẫn liên lạc với nhau. Và em để ý toàn là chàng chủ động gửi mes hỏi thăm trước, cô bé ấy cũng trả lời và hỏi thăm lại chàng, cứ cách 1 khoảng thời gian là chàng lại hỏi thăm. Cả hai nói chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp, nhưng em rất sợ, liệu có phải cô ấy cũng vẫn còn cảm tình với chàng. Nếu cô ấy muốn đua với em, liệu em có thể thắng khi chàng vẫn còn tình cảm với cô ấy??
Mọi người thấy em và chàng yêu nhau, bèn bảo em phải ra mắt bố mẹ chàng sớm để xem ý kiến vì bố mẹ chàng rất khó tính. Nghe nói trước đây bố mẹ chàng phản đối rất nhiều người, trừ cô bé kia. Một buổi tối, em và một vài bạn gái cùng công ty qua thăm bố mẹ chàng cho đỡ ngại, đồng thời cũng để mọi người trêu vào xem ý bố mẹ chàng thế nào. Bố mẹ chàng rất lịch sự, làm em cảm thấy hy vọng vô cùng. Hôm sau, em hỏi chàng bố mẹ chàng nghĩ gì về em, chàng né tránh và chỉ nói là bố mẹ chàng gửi lời cám ơn mọi người. Về sau, em vô tình nghe được từ một nguồn tin khác, là bố mẹ chàng chê em xấu, già và mong lấy chồng nên tán chàng v..v rồi bố mẹ chàng vẫn tiếc cô bé kia, và khuyên chàng giữ liên lạc với cô ấy (đúng là điều mà em lo lắng).
Em thực sự cảm thấy bị tổn thương và mệt mỏi, dạo này em hay cáu gắt và đổ lên chàng mà chàng không hiểu vì sao. Em cũng biết mình sai nhưng cảm thấy rất ức chế không kiêm được dù em rất yêu chàng. Mọi người nói em phải làm sao với gia đình chàng, và làm sao để giữ chàng cho riêng mình đây? Liệu có phải chàng không thật yêu em, mà chỉ coi em như thế thân trong lúc thất tình không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có thể loại bạn gái nào cắm sừng người yêu , chưa chia tay ng yêu nhưng vẫn đồng ý quen 1 ng khác cùng lúc. Khi bị...
Chị Mi đi ra đi vô nhưng chẳng thấy ai hết >'' tình cảm với trai thế nào cho...
Oài...Đàn ông ko ui thì tự tin hay ko tự tin thì cũng vô dụng.....
Đã yêu thì kiểu gì cũng mò tới, dù...
Những gì người khác nói về bạn trai bạn bluesand rằng bạn chỉ là người thay thế người yêu cũ...
Mình cũng lâm vào TH tương tự bạn nhưng may mắn là him của mình chẳng bao h nhắc hay lien lac ng...
Ko biết khuyên bạn điều gì vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng trên box...