Đây là chuyện tình cảm có thật của e.Hiện tại e cũng đang chiến đấu giành giật lại nó.Mong các bạn đừng chém e tội nghiệp.
Câu chuyện bắt đầu 6 năm trước khi e quên cô ấy.1 năm sau thì e bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô ấy.Hồi đó e mới ra trường và đang đi làm,cô ấy cũng mới ra trường và ước mơ đi du học Nhật.Để thực hiện ước mơ đó cô ấy đã đi vào Sài Gòn học tại Đông Du.Dù nhà cũng ko phải khá giả gì nhưng cô ấy quyết tâm thực hiện ước mơ ấy.Lúc biết vậy e rất buồn và có khuyên cô ấy trở về đây.Vì 1lys do nào đó cô ấy về Hà nội và theo đuổi du học = 1 con đường khác.E có dẫn cô ấy đi chơi,đi ngắm hoa,đi dạo và ăn uống.Và khuyên cô ấy là cuộc đời thì có nhiều hướng đi và e muốn cô ấy ở hà nội và ở lại với tớ nhé.(Bọn em bằng tuổi nhau,đều sn 1988).
Chuyện chẳng có gì đến khi cô ấy quyết định ở lại dù rất buồn.E cũng cố gắng động viên cô ấy bằng tc chân thành nhất.Đến 2 năm sau tức khoảng năm 2012 e tình cờ đọc đc trên face của cô bạn thân cô ấy là lý do củ chuối cô ấy bỏ là vì e,và chửi cô ấy là chỉ có mỗi nó là bạn thôi sao.Từ lúc đó e ngớ người ra và quan tâm cô ấy nhiều hơn.Tết năm đó e qua nhà cô ấy chơi,bố mẹ cô ấy rất vui và có lẽ tưởng lấy luôn từ hồi đó,sinh nhật chị gái cũng gọi e qua,chém gió ông rể lên bờ xuống ruộng,nghĩ lại e mới thấy ngu khi bn cơ hội mà ko biết chắt chiu.
Chuyện tình cứ tiếp tục e vẫn đều đặn tặng hoa,đi ăn 20.10 8.3,hẹn hò đi chơi với cô ấy dù chưa cầm tay và ôm e hay ngỏ lời cô ấy lần nào.
Trong năm nay lần nào đi chơi lúc về cô ấy có nói với e là:”tớ sắp đi lấy chồng rồi cậu ạ.”E chỉ cười trừ rồi đi về(nghĩ lại giờ thấy e ngu quá ạ,chả hiểu gì.Về nhà nhắn tin thì cô ấy bảo e nên quan tâm đến ng khác đi,những cô trẻ đẹp ý.haiz.chán chả biết nói thế nào.
Sinh nhật cô ấy tháng 8 vừa qua e cũng đến tặng hoa và quà.lúc gặp nhau cô ấy có nói là chuyện gì tới sẽ tới và năm sau lấy chồng cũng đc(làm e mừng hủm.Năm ngoái có hứa trên điện thoại là chờ e sang năm nay nhé,nhưng năm nay bận bụi quá nên ko thực hiện gì cả).À em nó còn nói 1 câu rằng nhiều khi ng đàn ông giwof nói thì yêu nhưng khi biết quá khứ của ng khác thì nhiều khi lại đay nghiến nó.Lúc đó e ko hiểu giờ ngẫm lại mới hiểu.
Chuyện bắt đầu bước sang ngã rẽ khi 1 tháng sau cô ấy ko gặp e nữa và khi e gọi đi ăn thì chốt chỉ là bạn thôi nhé,và nói là vì e chưa bao giờ nói yêu cô ấy nên cô ấy chưa bao giờ có cơ hội từ chôi và em nó bảo là ngại làm tổn thương đến e(ko có gì mà quyến luyến 5 năm qua à).E shock toàn tập luôn,bảo là tí e đến gặp nhưng cô ấy bảo tối về nhắn tin thôi.
Nhắn tin cô ấy vẫn xin lỗi,và nói chỉ là bạn thôi nhé.Hôm sau e hẹn cô ấy đi chơi và kể hết mọi tâm sự của đời em,từ xưa đến bây giờ chỉ yêu mỗi mình cô ấy,muốn có 1 sự nghiệp thật tốt để sau này cô ấy đc hạnh phúc.Và năm nay e rất nhiều dự định dang dở chưa thực hiện được.Nói chung là từ trước đến giờ cô ấy là động lực cho e cô gắng phấn đấu làm việc.Và sau đó cầm tay cô ấy và nói là yêu và cưới nhau nhé.Em nó từ chối và nói trong khi e chỉ yêu mình cô ấy thì trong thời gian ấy cô ấy đã có yêu 1 ng khác mất rồi(có ng khác mà vẫn hẹn hò qua lại mới e mà e không biết,thế mới đau chứ),dù bây giờ đã chia tay,ko còn mối quan hệ gì cả.E cũng chả biết nói sao,và chỉ xin lỗi em và nói mình làm bạn thì tốt hơn.Chán chả muốn nói gì nữa.Em chốt luôn là từ trước đến bây giờ có tình cảm gì với e ko?hoặc bây giờ hêt rồi hoặc có người khác để yêu để cưới rồi thì nói rõ cho e biết,nếu ko có tình cảm thì e sẽ từ bỏ.Em nó mới phọt ra là vẫn chưa có ai và chưa biết bao giờ mới cưới.Haizz,em đến chịu thôi ạ.
E cũng hỏi nghi vấn lớn nhất mà em đến với cô ấy,và chung thủy đến bây giờ,luôn song hành,âm thầm quan tâm đến cô ấy tới tận bây giờ là trước có phải bỏ du học vì nhứng lời em nói ko,thì cô ấy đã khóc và nói là chẳng vì ai cả,Haizz thế thì thôi.Em đưa cô ấy về nhà. Về đến nhà e có bảo là nếu ko yêu đc nhau thì cho mình ôm bạn lần cuối nhé,để từ sau đỡ vương vấn thì cô ấy đứng đực ra đó và nói “Để lần sau “rồi chạy luôn vào nhà.Haizz e ra về lòng bao nỗi niềm.
Về nhà nhắn tin tiếp tục thì cô ấy bảo là xin lỗi ko thể đến được vì cô ấy không xứng đáng với tình cảm của e dành cho nó.*** có gì mà ko xứng đáng.E nhắn lại 3 tin vì sao ko xứng đáng thì cô ấy mới nhắn là vì tình cảm e dành cho cô ấy nhiều quá và e phải là ng hiểu cô ấy nhất và cô ấy rất coi trọng phẩm hạnh đạo đức nên ko làm những điều đc cho là ko phải cả.Em nó còn hỏi vặn e là:”Không hiểu đc tình cảm của e với cô ấy vì nó nhiều hơn tình bạn nhwung chưa phải tình yêu vì tình yêu ko ng đàn ông nào để lâu như thế cả’.Đến đây em mới thấy m ngu,tôn thờ tình yêu đẹp mà làm cái gì.E mới nhắn lại là cô ấy ko hiểu gì về e và “em ko bao giờ ăn cơm trước kẻng”
Lòng buồn rầu e xin nghỉ việc về nhà chơi cho đỡ buồn.Về lại vương vấn cô ấy nên nhắn là :A ko thể sống thiếu e”.Đêm đó e gọi 3 cuộc ko nghe và cô ấy gọi lại cho e ,nói chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ.Em nó bảo sẽ suy nghĩ lại và sợ em nó = tuổi nhau sau này già e ko thích nó nữa....Haizz đến khổ,ừ thì cứ suy nghĩ kỹ đi nhé.
Trong khi cô ấy suy nghĩ e vẫn gọi và nt nhưng cô ấy ko nghe và nhắn lại là cần yên tĩnh.Xong vài hôm cô ấy gọi cho e và nói là xin lỗi mình vẫn làm bạn thôi nhé.Em thấy ca này quá khó rồi.Ừ thì làm bạn với ddieuf kiện 1 tuần cho gặp 2 lần nhé.Và sau vì tự ái nên nhắn tin cho cô ấy là từ trước đến giờ chưa yêu cô ấy vì đã cầm tay ôm hôn đâu mà yêu được.Cô ấy nói là cuộc đời này quá:”vô thường và bây giờ cảm thấy mệt mỏi rồi,chắc gặp đc người nào đó tôt,yêu em nó và cảm thấy hoepj là em nó lấy thôi”.Nói câu ấy làm e lại ngớ ng ra.Chốt lại là làm bạn và vẫn muốn gặp cô ấy dù cô ấy bảo ko cho gặp vào khoảng thời gian này thì sẽ tốt hơn cho nó và em.
Đến 20.10 thì em mời đc cô ấy đi ăn với lời nói là hẹn hò lần cuối.Gặp nhau lúc đầu ngại chả biết nói thế nào.Đến khi ăn thì cô ấyi hôm nay để tớ làm hết vì có lẽ là lần cuối cùng đc xới cơm,chan canh và gắp thức ăn cho cô ấy.Cô ấy có hỏi nếu cô ấy lấy chồng mời e có về ko,e bảo chắc chắn ko về vì ko bao giờ muốn nhìn ng mình yêu lấy thằng khác cả.Rồi bô lô ba la...cô ấy có nói là các quyết định đều có thể suy nghĩ lại đc mà,làm e đã mừng thầm rồi.Ăn xong ra ngồi cafe cô ấy cứ giục là có chuyện gì thì nói ra đi thì cô ấyi là: “Có thể về quê và sẽ ko bao giờ gặp cô ấy nữa,về sẽ chẳng yêu ai mà lấy phứa 1 người sinh con cho ông bà bế thôi và còn ở trên này thì sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy”. Lúc đó em nó ngả người ra kiểu như muốn để e ôm sao ấy,đc đà thế là e ôm luôn,lần đàu tiên om ng con gái m yêu về hàng họ cứ dựng lên 2 ngày bạn ạ.hè hè.Ôm cô ấy rồi kể lại chuyện xưa cũ của nhau,cô ấy còn nói những kỷ niệm chụp chung với nhau ,những ngày tháng khó quên trong cuộc đời cô ấy.Haiz nhưng cô ấy ko quên nói câu nữa là:”cô ấy ko xứng đáng với e”.E cũng chả biết nói sao cả.cứ ôm cái đã.Sau đó giả tiền nước ko quên xờ cô ấy cái cũng chẳng thấy cô ấy phản ứng gì.Lòng cảm giác là đã xong rồi,vui cười đi về.Lúc vào thanh máy còn so cao thâp xem hợp nhau ko.Khi về cũng nói chuyện rất rôm rả tưởng là đã oke hết rồi.
Ấy vậy mà hôm sau gọi ko nghe,nhắn tin ko trả lời và cô ấy nhắn lại là mong e tôn trọng quyết định cô ấy và ko thể yêu e được.Và nếu m yêu đc thì đã yêu nhau lâu rồi và từ lâu đã quen với việc làm bạn của e rồi.Haizz ,em cũng đến bó tay với cô ấy.Phi xe đến nhà ko cho gặp và nói ko về sau này làm bạn cũng không luôn.E chán quá về luôn.
Đến bây giờ thì e không biết thế nào mà lần cả.Theo mợ thì cô ấy thật sự ko yêu em hay vì 1 lý do nào đó mà suốt ngày nói là “ko xứng đáng với e”.Cô ấy thuộc tuýp ng sống tình cảm,e ko nghĩ là sau bao nhiêu năm mà cô ấy ko rung động với e.Bây giờ cô ấy ko cho gặp,nhắn tin thì nói sẽ ko nhắn lại,goi điện thì tắt máy.Các bạn khuyên e nên tiếp tục chai mặt để yêu cô ấy ko ạ.Em xin ngỉ 10 ngày để suy nghĩ và e nghĩ e yêu cô ấy thật rồi,và nếu lấy đc sẽ là hạnh phúc của đời e, nhưng giờ ko có cách nào tiếp cận đc vì chỉ cần e gặp cô ấy thì cô ấy sẽ xiêu lòng ngay ạ.Em nghĩ giờ còn nc còn tát vì cô ấy chưa có ai chủ động đến nhưng ko có cách nào gặp đc.Hiazz,vụ này e đã hết cách nên nhờ các bạn kinh nghiệm đầy mình giúp nhé.
Sau đó e mới đến gặp cô ấy.Gọi mãi cô ấy mới xuống rồi đi làm móng và gội đầu.e lẽo đẽo theo sau.Sau đó đi uống nước nói chuyện.
1.cô ấy bảo là e là con người ích kỷ.Chỉ biết mình,khi chỉ nghĩ đến bản thân mình trong chuyện tình cảm.Và nói nếu e còn theo đuổi cô ấy ko lấy đc chồng thì cũng sẽ ko lấy e.Và sẽ làm bà mẹ đơn thân,sẽ đi quan hệ với 1 người đàn ông lạ,sinh con và 1 mình nuôi nó,chứ cũng ko lấy em.
2.bảo e là yêu đc thì đã yêu mấy năm trước rồi chứ ko phải bây giờ.Và chưa bao giờ yêu em.Cô ấy còn nói đã yêu 1 người = hoặc hơn cả những gì e yêu cô ấy.Và nếu e cứ đến như vậy thì có khi yêu nhau thì cũng chỉ lấy đc thể xác của cô ấy thôi.
3.Cô ấy bảo đang rất mệt mỏi,tạm thời đừng gặp cô ấy trong 3 tháng để tự e suy nghĩ tất cả những điều mà cô ấy nói ra.Vẫn chốt là e và cô ấy ko hợp.
sau đó nhắn tin là ko thể sống thiếu đc cô ấy.Sau đó gọi điện ,bảo tí nữa mình qua,cô ấy bảo đừng làm thế nữa và nếu vẫn tiếp tục thì sẽ "hận" mình suốt đời.Mình nói hận thì hận và vẫn đến.M đến nhà chờ cô ấy.Gần 11h cô ấy về,ko nói câu nào đi thẳng vào nhà,
-Sau đó nhắn cho mình 1 tin là:" Hạnh phúc của tình yêu ko phải là cầu xin hay bắt ép,cưỡng bức ng khác yêu m đc,Làm ơn hãy hiểu điều đó và để cho đời e ấy đc yên.Hãy giữ chút tự trọng cho riêng mình".Nguyên văn là thế đấy.
-Máu nóng bốc lên não e nói thẳng quan điểm là "m ko cầu xin ty của ai cả,chỉ muốn đến gặp e nó,nếu e nó ko thích thì thôi.Thứ 2 là lòng ự trọng của m rất cao ko phải để ng nào đó phán xét.Và chốt thứ 3 là:Chỉ cần e nó nói ko có chút tình cảm gì với mình.Oke mình đã sẵn sàng từ bỏ"
- E nó nhắc lại là:"Không có chút tình cảm yêu đương nào với e cả.Xin lỗi mình".Nguyên văn cuộc hội thoại là thế đấy.
Chán quá mình nói chúc e nó sẽ cưới đc thằng e nó đang yêu say đắm đấy.Và tạm biệt cái tình yêu chưa nói đc bao giờ.Haizz.Quá buồn nhưng có lẽ nên kết thúc thôi ạ,chẳng còn tí hy mọng gì nữa.Có lẽ sai lầm của mình là tấn công dồn dập quá,làm e nó sợ.Lúc e nó nghe điện thoại nói chuyện với nhau chỉ muốn cãi nhau với e nó thôi,du lòng ko muốn thế.Sự thật bây giờ quá phũ phàng.
hôm qua người bạn cô ấy mới nói chuyện với e.Thằng đó cũng tán cô ấy và nó cũng quen e .Nó nói rằng cô ấy hiện tại vẫn rất yêu em.E chả hiểu,yêu e sao vẫn 1 mực từ chối tình cảm của e vậy,quá khó hiểu bác ạ.Hôm đó e gọi thì cô ấy nghe máy,hẹn cuối tuần gặp thì kêu bận.Tối hôm qua gọi thì tắt máy ko nghe.Nản thật.Đến giờ e vẫn chưa hiểu rõ đc nút thắt ở đâu mà cởi cả.Huhu.Khổ thân e quá.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
không hiểu nó làm ntn thì được cl gì nhỉ !!
buồn cười thật !!...
vâng,có lẽ...