THỰC SỰ E RẤT CẦN TƯ VẤN,MONG MỌI NGƯỜI GIÚP EM!


E và người yêu quen nhau 5 năm rồi, tháng 8 vừa xong bọn e vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm. bọn e đã ra trường và đi làm ổn định có thể nói,bọn e công ăn việc làm ổn định bh chỉ có lo đến tương lai cưới xin. Ngyêu e hơn e 1 tuổi, e sn 91. trong quãng thời gian yêu nhau e chưa từng nhận lời chê trách j về phía nhà ngy em. mấy lần nói chuyện ngy e nói chuyện vs mẹ chuyện cưới mẹ nói cho mẹ thời gian để mẹ chuẩn bị tiền vì nhà cửa bh chật hẹp nên cần sửa nhà.bọn e cũng ok.nhưng thời gian qua lâu rồi mà vẫn ko đả động gì đến chuyện nhà cửa.2 bọn e cũng khá sốt ruột. nên e có dò hỏi qua tình hình e họ người yêu em.và e mới biết rằng. cô ý nói với bên họ ngoại nhà người yêu em là


- ''em buồn chán lắm.e khuyên thằng H bỏ cái Hg đi chả được.nó đòi nhất quyết lấy H. E KO CHÊ NÓ VỤNG VỀ,NÓ KHÉO LÉO NẤU ĂN NGON,MẶT XINH XẮN NHƯNG NÓ KÉM THẰNG H NHÀ E ÍT TUỔI QUÁ.CÓ 1 TUỔI, ĐÃ THẾ BH NÓ MŨM MĨM BÉO THẾ NÀY( em 60kg cao 1m6)VỀ SAU ĐẺ BÉO RA HƠN THÌ CHỒNG SẼ XẤU HỔ HƠN.ĐÃ THẾ CHÚNG NÓ LÀM TRONG NGÀNH VĂN HOÁ THÌ VỀ SAU LIỆU CHỒNG NÓ CÓ CHỊU ĐC KHI VỢ BÉO KO. THẬT RA E SỬA NHÀ VẪN OK THÔI NHƯNG E LẤY LÍ DO ĐỂ ÉP CHÚNG NÓ BỎ NHAU!"


E nghe xong shock lắm.e ko tin vào tai mình nghe nữa. con em họ của người yêu em nói.mẹ e và các bác nghe xong bảo là thương c lắm, khéo léo, béo thì làm sao,bh đầy người không bằng chị.con nhà mình cũng chỉ là thằng bình thường thôi sao lại đi chê con nhà người ta như thế. tội cho chị quá.


E nghĩ chẳng lẽ béo ko đc quyền yêu, ko xứng đáng đc hạnh phúc sao? Và kém 1 tuổi thì sao cũng k đc yêu à? ngoài mặt cô ý hàng năm mua quần áo cho em, nhắn tin hỏi han thăm hỏi, mẹ con với e ko ngờ cô lại đâm sau lưng bọn e 1 nhát như vậy. e có kể cho ngyêu e,ngyêu e shock lắm.nói là"KHÔNG BAO GIỜ A NGHĨ MẸ LẠI ÁC NHƯ VẬY, A SẼ PHẢI LÀM RÕ CHUYỆN NÀY".Nhưng e nghĩ rằng dù có nói thì bà ý càng thêm ghét e thôi,gây chia rẽ tình cảm mẹ con bà. bọn e yêu nhau đâu có vi phạm pháp luật mà nỡ đối xử với bọn e như vậy. người yêu em rất hiền lành, có chí tiến thủ. nhưng chính vì lành quá nên e nghĩ sẽ rất thương mẹ và mẹ nói j nghe vậy. e có nói nếu cuộc đời a a k làm chủ được mà cứ để mẹ điều khiển thế này,sau này dù có chia tay hay a yêu con khác thì mẹ cũng sẽ làm như vậy khi mẹ làm với e thôi!


bây giờ bọn e đang tạm xa nhau vài ngày để cho thoải mái tinh thần. a ý nói sao e biết khổ vẫn yêu a vậy? a muốn e bỏ a để e đc hạnh phúc nhưng a càng k muốn mất em? bầy giờ a fai làm sao? a ở giữa khổ quá!


VÀ BÂY GIỜ E PHẢI LÀM SAO? BỌN E PHẢI LÀM SAO!!!!