Mẹ nào, chị nào có chồng/người yêu (đặc biệt là đang làm bên kỹ thuật) khô khan thì vào đây chia sẻ với em :((
Em buồn quá các chị ạ. Ngày mới yêu thì nồng thắm. Giờ thì cả 2 đứa đi làm rồi, biết là anh cũng phải lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều cho gia đình và tương lai của chúng em, nhưng mà em vẫn bực lắm :(( Người đâu mà khô khan, khổ đau, buồn tủi cũng chẳng tâm sự gì cả. Anh ấy thì vẫn có sự quan tâm chứ ko phải ko có. Nhưng mà về khoản quan tâm, chia sẻ, tâm sự thì chẳng có cả. Yêu nhau mà như thế, mấy nữa lấy nhau rồi thì không biết còn ra cái gì?? :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Lap
2.Mt bàn
3. Người iu
^^ mình con gái cũng zị mà.
Không...
ý mình là cách thể hiện ra bên ngoài thì khô và thô nhưng sống vẫn tình cảm (bên...
Đang tính kiếm anh IT Alone nào đây :D. Sợ mấy anh dẻo mỏ, nịnh...
dạ, em trình bày hơi lủng củng. í là về hành động thì thỉnh thoảng (hiếm lắm) thì cũng có. ví dụ như nửa năm đi...
Máy tính là number one, sau tới bóng đá. mở máy tính lên là đọc tin thể thao, xem video bóng đá...