Em từng xem qua WTT nhiều lần và học hỏi được các kinh nghiệm hay từ các topic nhưng đây là lần đầu tiên em viết bài , vì em sợ mình còn nhỏ không có kinh nghiệm sống và suy nghĩ chưa chín chắn , mà em lại không thể tâm sự với bất kì ai chững chạc cả. Mong mọi người góp ý kiến để em thấy được chỗ nào mình đang làm sai hay làm đúng. Chuyện của em khá rắc rối và dài dòng nên bài viết khá dài , mọi người chịu khó đọc nhé .


Hiện tại em đã 19 tuổi , mới tốt nghiệp thpt , hình dáng xinh xắn, cao 1m6 . Còn anh ấy năm nay 22 tuổi , người Úc trắng, tóc vàng , mắt xanh , cao hơn em những 40cm . Em và anh ấy gặp nhau lần đầu 10 tháng về trước , tức là tháng 2 năm 2011 ở một vũ trường ở trung tâm quận 1 . Em vào đó chỉ để vui vẻ cùng bạn bè chứ không có bậy bạ trai gái , mỗi lần em đi đều có 7 8 đứa bạn đi cùng , tụi em còn trẻ và rất ham vui .Sau đó tụi em có đi chơi nhiều lần . Em được biết Seb đang học đại học và qua Việt Nam thực tập ,tụi em có ngủ chung với nhau vài lần trong tháng đó , nhưng đúng nghĩa đen là ngủ chung chứ không đụng chạm gì nhau cả , em nói là em không muốn chuyện đó vì mối quan hệ còn quá sớm, a ấy đồng ý và không hề đả động đến chuyện ấy.Trước ngày anh ấy về vài hôm, em rất buồn và quyết định trao cho anh ấy sự trong trắng của mình . Lần đó em chủ động .Em nghĩ , em thích anh ấy thật lòng và anh ấy cũng vậy , nên chuyện đó với em không còn quan trọng nữa , cho dù anh ấy về nước và chúng em không còn liên lạc với nhau , em cũng sẽ không ân hận . .Dù Seb hứa với em ở sân bay là anh sẽ quay lại , em nghĩ ‘’đời người mà , không biết chuyện gì sẽ xảy ra ‘’,nên em không hy vọng hay ấp ủ gì .


Điều bất ngờ là , khi tụi em xa nhau trong khoảng thời gian ấy , hầu như ngày nào chúng em cũng nói chuyện trên Skype . Buổi sáng anh ấy đi học , buổi tối về thì lại nói chuyện với em , và em cũng vậy . Kéo dài được 4 tháng , a ấy được nghỉ học trong vòng 1 tháng như nghỉ hè với học sinh bên mình , Seb đã quay lại Việt Nam lần hai với vỏn vẹn lí do là vì em.


Trong 1 tháng ấy , em mới tốt nghiệp thpt xong nên em trốn mẹ 1 tháng , em nói là em đi du lịch với bạn học . Tính em dễ dãi trong chuyện trinh tiết nhưng không vì thế mà em có người này người nọ . Trong khoảng thời gian ấy , tụi em rất hạnh phúc bên nhau , tất cả mọi thứ khách sạn , ăn uống , xe cộ , máy bay anh đều chi trả .Thỉnh thoảng em có đưa cho a một hai triệu Em có làm bán hàng online nên cũng có tiền tích lũy, mặc dù em sống với mẹ nhưng mẹ em chỉ phải chi trả tiền học thôi , còn tiền quần áo , ăn uống , vui chơi của em , em tự kiếm tiền trả, em sống thế từ lúc 16 tuổi .Và em biết là Seb còn là sinh viên không có nhiều tiền.Tất cả số tiền anh ấy có , a ấy mang về Vn.


Tình yêu của tụi em , không toan tính , vụ lợi .


Anh dẫn em đi du lịch nhiều nơi , Seb rất quan tâm đến em ,và chăm lo cho em mọi lúc ,ngay cả chuyện quan hệ , em luôn là người chủ động chứ không phải là anh , anh nói anh ấy muốn chuyện ấy ,khi em muốn .


Ngực em nhỏ nên em đòi đi nâng ngực , Seb nói em rất đẹp , không cần sửa sang gì cả .Em hỏi nhiều lần , a đều trả lời như vậy. Anh ấy hầu như khen e đẹp mỗi ngày.


Một lần trên Đà Lạt , a thổ lộ với em là a đã từng hút thuốc 2 tháng trong cuộc đời , em rất giận và muốn chia tay , vì khi biết nhau em đã nói là rất ghét những người hút thuốc lá .Em biết có những suy nghĩ như vậy rất ngu ngốc , nhưng thực em ghét cay ghét đắng thuốc lá . Sau a có kể rằng do sợ em nói chia tay nên anh không dám nói khi chat voice trên và anh cũng không thể giấu em chuyện này được vì a yêu em rất nhiều .


Sau chuyện đó em cũng không màng tới nữa . Cũng đến ngày anh phải về nước tiếp tục chuyện học hành , lúc ở sân bay tụi em không biết phải làm thế nào ,không biết chuyện của tụi em sẽ ra sao . Rồi anh nói hay tụi em kết hôn , anh biết chuyện này là quá sớm vì em và anh mới chỉ biết nhau 5 tháng và tụi em cũng còn quá trẻ nhưng đó là cách duy nhất để chúng em có thể bên nhau mãi mãi .


Rồi , những ngày tháng xa nhau lại tiếp diễn , em suy nghĩ trong vòng nhiều ngày và chấp nhận kết hôn với anh , anh nói anh không bắt buộc em làm việc đó , quyết định sẽ là của em , anh sẽ theo em đến mọi nơi em chọn . Thụy điển , Vn , bất cứ nước nào em chọn .


NHưng điều khó khăn để em quyết định là mẹ em có chồng bên Thụy Điển và bà muốn mang em qua ấy du học và định cư . Em nghĩ sẽ rất an toàn nếu em cùng mẹ sang đó , vì mẹ là mẹ và mẹ sẽ che chở cho em mọi lúc mọi nơi. Còn nếu đi cùng SEb tụi em có thể chia tay , rồi đường ai nấy đi .


Nhưng em vẫn muốn qua Úc hơn do em và mẹ không hợp tính nhau . Mẹ lấy chồng vì tiền , họ không có tình yêu với nhau , khi nói chuyện dt hay trực tiếp mẹ em luôn to tiếng quát tháo ông ấy với những lí do hết sức nhỏ, như ông ấy cuộn bức tranh của mẹ không đúng và làm nhăn dúm nó . Em không hề muốn nói xấu mẹ nhưng mẹ em là một người vụ lợi và ham tiền.Bà từng bảo em bán trinh với giá 60 triệu. Bà là người tốt nhưng do cuộc sống đã thay đổi bà , bà sống quá thực tế. Nhiều khi em không chịu nổi kiểu sống như vậy .Em lo sợ rồi một ngày mẹ em và chồng mẹ sẽ chia tay sớm vì bà làm ông ấy đau khổ quá nhiều và họ còn phải chăm lo cho 4 đứa con riêng của ông . Điều đó làm cuộc sống của em càng dở dang hơn vì đi theo mẹ em , em phải khổ khi sống trong căn nhà ấy . Và mẹ rất hay đánh em dù em đã 19 , chỉ cần hơi một chút là bà có thể điên lên , ngay cả ông bà ngoại em còn chịu không nổi


Cuối cùng em quyết định làm visa du lịch qua Úc để tìm hiểu gia đình anh và cuộc sống bên ấy của anh . Nhưng không may mắn , Visa của em bị từ chối thẳng thừng .


Ngay lúc ấy em lại biết them một chuyện mẹ em không thể đưa em đi ngay mà phải đợi 6 tháng nữa do visa định cư của bà mới apply .


Thời gian này tụi em nói chuyện , em phát hiện thêm 1 số điều về anh như anh đã từng đi Strip Club (vũ trường khỏa thân) hai lần , nhân dịp sinh nhật bạn của anh ,nhưng anh không trả tiền cho những chuyện như vậy vì a cho nó là dơ bẩn, a đợi bạn anh xem xong rồi về . Nhưng em vẫn buồn và nghi ngờ ,rồi lại thôi , em nghĩ ‘’ nếu anh ấy có làm chuyện đó thật thì anh ấy đã giấu em chuyện đi Strip Club với chuyện hút thuốc rồi , vì thật tình anh có thể dấu nhẹm đi dễ dàng .’’


Em hỏi em có dính vào ma túy không , anh trả lời anh có dùng Marijuana ,bên Vn gọi là cần sa , em buồn và thất vọng vô cùng và nghĩ đến chuyện chia tay , nhưng anh giải thích là a chỉ dùng một lần trong đời , và nó không có hại cho sức khỏe bằng thuốc lá hay rượu chè ,với bên Úc trong đời ai cũng thử ít nhất một lần và nó không có gì to tát . Em tìm hiểu về nó trên mạng và qua những người bạn của em bên Úc thì đúng là như vậy , sau này em càng tin tưởng là a không giấu em chuyện gì .Đi đâu anh cũng nt gọi điện cho em biết , còn chụp cả hình cho em coi , cho dù là xuống nhà nói chuyện với bạn , bạn bè của anh ấy cũng biết em.


Hôm anh tốt nghiệp đại học với bằng kĩ sư xog , anh bắt đầu đi làm thêm ngay chỉ với lí do kiếm tiền về việt Nam . Tụi em đã quyết định làm visa hôn thê . Bên Úc anh đi học làm giáo viên tiếng anh về việt Nam dạy kiếm tiền vì sợ ở Vn xài hết tiền phải về Úc , phải xa em lần nữa ,và vì công việc kĩ sư ở đây rất khó kiếm do anh là người nước ngoài . Nên tính đường trước phải có đường sau .


Gia đình anh đều biết em , lúc trước làm Visa du lịch cho em , chính mẹ anh là người bảo lãnh tài chính . Bà nói chuyện với em một lần , do đó em biết được rằng ngày trước bà rời Ba Lan qua Úc sống cùng bạn trai như em , cho đến bây h mọi chuyện vẫn ổn thỏa với bà , bà sống rất hạnh phúc , nếu em qua đó có rắc rối gì ,bà sẽ lo cho em mọi thứ cho khi em ổn định được cuộc sống . Việc đó khiến em có an tâm hơn đôi chút .


Một lần Seb nói , dù em và anh ấy chỉ ở bên nhau 2 tháng ,nhưng thời gian ấy chúng em bên nhau 24/24.Thời gian xa nhau , chúng em nói chuyện mỗi ngày ,nếu em quá lo lắng thì cứ làm Visa đính hôn , trong thời gian chờ đợi dĩ nhiên em và Seb sống chung 6 tháng ,cứ coi đó là thời gian thử thách, trong khoảng thời gian ấy nếu visa được chấp nhận thì em đi cùng anh ấy , còn nếu không thì em có thể đi cùng mẹ em , 46 triệu tiền làm visa , Seb sẽ chi trả hết .


Nhưng vấn đề ở chỗ , nếu chúng em ở chung , ba mẹ em sẽ biết , mẹ em có thể sẽ không muốn đứa con gái này nữa , bà từng nói không chấp nhận đứa con gái quan hệ trước hôn nhân,( có lần bà cầm dao tính giết em)mà nếu bà ấy có tha thứ đi chăng nữa thì sẽ nhại lại chuyện này cả trăm lần và em sẽ phải chịu đựng nó trong suốt 4 năm đại học .Em không thể sống cuộc sống như vậy , chính ra em không muốn sống với mẹ em lắm .


Em cũng đã nghĩ nếu em qua thụy điển , anh sẽ đi theo và làm việc bên này , ko gia đình , nhà cửa hay xe cộ , anh phải tự lo cho bản thân, phải xa gia đình bạn bè . Nếu chúng em chỉ tiếp tục được vài năm , a sẽ mất hết tất cả và trở lại Úc làm lại sự nghiệp.


Em không thể giấu chuyện này hết 6 tháng nữa , em muốn sống cùng anh , em yêu anh rất nhiều , em không thể sống thiếu anh ấy.Có lần em thử tạm nhưng mối quan hệ trong vòng vài tháng , thế mà mới được 2 ngày em đã không chịu được /Nhưng phần lo sợ lại quá nhiều , chẳng hạn như chuyện anh ngoại tình, hay có ngày tụi em đường ai nấy đi .Và em phải quyết định sẽ theo ai mẹ em hay Seb?


Hãy giúp em !!!