Người ấy ban đầu cũng chẳng ấn tượng gì với mẹ, nhưng càng ngày nhận được những yêu thương từ mẹ cũng đã trở nên yêu mẹ từ lúc nào không biết. So với ba T thì quả là một trời một vực...
Đây lẽ ra phải là một chuyện bí mật mà mẹ cần giấu kín, nhưng vì blog chính là nhật ký nên mẹ muốn ghi lại tất cả những gì thật nhất của các thành viên trong gia đình, chuyện này cũng không là ngoại lệ. Hi vọng ba T không đọc được (vì không hay để ý đến blog) và hi vọng những ai biết chuyện thì đừng nói với ba T là được.
Chuyện là thế này:
Khoảng gần một năm nay, sau một dịp "không tình cờ", mẹ đã gặp "người đàn ông ấy" lần đầu tiên. Quả thực, sau cái nhìn đầu tiên mẹ đã có cảm tình, xét về hình thức thì rất "đàn ông", cái tai rất đẹp, da trắng và trông rất mạnh khỏe với số đo khá hoàn hảo. Và từ lần gặp gỡ đó, không một ngày nào là mẹ không gặp, và tình cảm của mẹ cứ lớn dần lên đến mức cao hơn cả tình yêu bình thường. Người ấy ban đầu cũng chẳng ấn tượng gì với mẹ, nhưng càng ngày nhận được những yêu thương từ mẹ cũng đã trở nên yêu mẹ từ lúc nào không biết. So với ba T thì quả là một trời một vực, thực ra mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng trong lòng mỗi con người, lúc nào mà sự so sánh chẳng tồn tại. Vậy nên mẹ tạm lập nên một bảng so sánh giữa ba T và người ấy như sau.
Tiêu chí
Ba T : Hình thức Đẹp trai nhưng đã 34 tuổi
Người ấy Rất đẹp trai và vẫn còn trẻ
Tình yêu đối với mẹ
Ba T:Thỉnh thoảng cũng yêu và 1 năm thì nói lời yêu khoảng 2 lần
Người ấy Luôn luôn yêu tuy chưa bao giờ nói ra
Tính nết
Ba T: Hay cáu giận, thỉnh thoảng mắng mẹ
Người ấy: Thỉnh thoảng cáu giận nhưng chưa bao giờ mắng mẹ
Rượu chè
Ba T: Hay đi nhậu và buộc phải về khuya
Người ấy: Chưa bao giờ đi nhậu, chưa bao giờ về khuya
Thuốc lá
Ba T: Hay hút thuốc lá, năm nào cũng bỏ thuốc vài lần
Người ấy: Chưa bao giờ hút thuốc lá
Cờ bạc
Ba T: Thỉnh thoảng cờ bạc
Người ấy: Chưa biết cờ bạc là gì
Gái gú
Ba T: Bây giờ không gái gú nữa
Người ấy: Hoàn toàn chưa gái gú
Khả năng kiếm tiền
Ba T: ổn
Người ấy: Không kiếm ra xu nào
Số răng
Ba T: 28 cái trong đó có 2 cái bị sâu, đã hàn
Người ấy: 4 cái, chưa bị sâu cái nào, khoảng 1 năm nữa sẽ có 20 cái
Thức ăn
Ba T: Cơm và các thứ khác
Người ấy: Cháo
Tình yêu của mẹ dành cho
Ba T: Yêu
Người ấy: Yêu ơi là yêu
Hẳn mọi người đã đoán ra người ấy của mẹ là ai rồi chứ, Heeeee, ba T mà đọc đến đây chắc là đang lau mồ hôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
có lẽ ông ý...
Người ấy chính là ku cưng của mẹ, hihi...
Đọc tới chỗ so sánh răng cỏ, chi tiết "người đàn ông hấp dẫn ấy có...