Chuyện của em rất ngắn gọn thôi ạ, Em năm nay 25 tuổi, yêu bạn người yêu hiện tại đã được hơn 3 năm. gia đình bạn ấy cũng đã biết em dù bọn e chưa chính thức về ra mắt, còn gia đình em thì chưa. Có vẻ như mẹ của người yêu không thích em cho lắm, ngay từ lần đầu tiên, ấn tượng về em đã không tốt. Mẹ bạn ấy bảo là : "Trông em yếu quá, sợ sau này con trai bác ấy phải chăm sóc em nhiều!", Đấy là những gì người yêu kể lại với em như vậy. Và cả việc em không được nhanh nhẹn, hoạt bát cho lắm (gặp người lạ em hơi ít nói :)), cũng chả giỏi giao tiếp...). . Em nghĩ 1 lý do nữa khiến bác ấy không thích em có lẽ là vì bọn em chia tay rồi lại quay lại, nói chung cũng lằng nhằng mãi...


Em cũng chỉ biết vậy thôi và cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến hôm qua thì em mạnh dạn add facebook của bác ấy, nhưng em rất bất ngờ là bác ấy không chấp nhận , dù vẫn online đều đều và kết bạn với những người khác, trong đó có cả bạn bè của người yêu em và em gái của người yêu... Em thất vọng và có một chút tự ái. Các mẹ có thể cho em một lời khuyên được không ạ, em nên nghĩ sao về điều này đây.:|