như tít, các mẹ giúp em với, em thích đặt tên con trai Nhật Minh, con gái Bảo Linh, nhưng mẹ chồng nói tên Minh trùng tên với dì - em họ xa của mẹ, mà dì ấy mất rồi, ko được bới ra mà gọi. tên Linh thì trùng tên với con gái của anh họ chồng em.


em đã cố giải thích là họ chỉ là họ hàng xa, mà mình và họ cũng ko đi lại nhiều, nên ko ảnh hưởng gì cả, thêm nữa là mình có tên ở nhà, khi gặp họ thì chỉ dùng tên ở nhà thôi, còn tên kia là khi đi học mới gọi, nhưng mẹ chồng em vẫn ko đồng ý :(:(


em thì bởi vì thích 2 cái tên đó từ xưa xưa rồi, nên giờ nghĩ sẽ đặt tên con mình là cái tên khác thì cảm thấy xa lạ lắm :(


các mẹ giúp em làm thay đổi suy nghĩ của mẹ chồng với :((


P/s bố chồng em thì em chưa hỏi ý kiến nhưng chồng em bảo bố còn cổ hủ hơn mẹ :-S