Mình hiện nay cũng gần 30 tuổi, cũng có một công việc tương đối tốt. Nói chung là không có gì bàn cãi.
Trước đây khoảng 5 năm mình có quen một người bạn gái, cũng chưa hẳn là bạn gái, chỉ có cảm tình vậy thôi. Nhưng sau đó bạn ấy (nhỏ hơn mình 3 tuổi) nói rằng không xứng với mình vì đã quen môt người khác và đã có đính hôn, bạn ấy nói là cũng thật sự có tình cảm với mình nhưng hai gia đình đã có đám hỏi. Tụi mình cũng không gặp nhau từ đấy và mình đi học 3 năm ở nước ngoài mới về (cách nay một năm). Tháng trước mình có nhận một tin nhắn của cô bạn ấy, hỏi về sức khỏe và công việc, cô ấy nói là hiện tại đang học sau đại học và người dạy cho cô ta là bạn của mình, cô ấy nhớ đến tên mình vì anh bạn có nhắc về những công việc có làm chung với mình ở nước ngoài, cô có xin số điện thoại và liên lạc với mình.
Thật sự là bất ngờ khi gặp lại, sau đó có đi uống nước, nói chung thật sự mình có cảm giác rất lạ khi gặp lại cô ấy, mình đi học cũng hầu như cố quên hết mọi chuyện, đến khi gặp lại thi những kí ức ngày xưa lại chợt đến, mình có hỏi về gia đình thì cô ấy nói là đã li dị và có một con, vì người chồng chỉ cưới cô ấy vì tiền bạc và địa vị của gia đình cô ấy chứ không vì tình yêu.
Qua cách nói chuyện thì cô ấy nói rất thương con nên không muốn đi thêm bước nữa. Cũng có những liên lạc qua lại, điều chủ yếu là mình thấy tình cảm với cô ấy vẫn còn rất sâu đậm. Gần đây một tuần thì mình có hỏi là liệu cô ấy có cho mình một cơ hội để chăm sóc cô ấy và con không (nhắn qua tin nhắn), thì cô ấy không trả lời, dù mấy ngày gần đây vẫn có đi ăn uống và uống nước nói chuyện như bạn bè bình thường.
Mình có cảm giá cô ấy vẫn có tình cảm với mình nhưng không biết là như thế nào?
Mong rằng mọi người cho chút ý kiến cá nhân giúp mình vì thật sự mình còn thương cô ấy nhiều lắm. MÌnh là người cũng có kiến thức nên không câu nệ chuyện con cái, miễn sao cô ấy vui là được.
Vì trước giớ cũng có vài ba mối tình, tuy không sâu đậm nhưng thật sự giờ rất khó khăn vì không thể biết cô ấy nghĩ và muốn gì
Cảm ơn mọi người đã đọc, nếu có ý kiến nhất là các chị thì chia sẻ với mình với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật tình là công việc dạo này không thuận lợi lắm, cuối năm bề bộn quá, với...
vẫn chưa tới đâu, hic!:Worried: