Mấy cao thủ tư vấn giúp em chuyện tình cảm này chút.
em năm nay 30 tuổi cũng đã qua vài mối tình rồi nhưng chưa cái nào khó đỡ như cái này.chuyện là mình quen cô bé này cách đây 3 tháng ,cô bé này ít hơn mình 6 tuổi lần đầu tiên gặp nhau thấy hợp nên quyết định tán , do công việc
1-2 tuần mới rủ cô bé này đi chơi 1 lần còn nt và đt thì ngày nào cũng có! mình có cảm nhận cô ấy cũng hơi thích mình . nhiều khi mình quan tâm chăm sóc còn hơn cả mẹ mình nữa . được khoảng 2 tháng mình chưa có ý định ngỏ lời cô ấy đã nt chặn họng mình là chỉ coi mình là anh trai vì chưa quên đc người cũ . mình thấy vậy cũng đồng ý và bơ đi 2 ngày thì cô ấy lại chủ động nt gọi điện lại còn rủ mình đi chơi nữa , trong thời gian quen nhau cô ấy nhiều khi giả nai cứ làm như mình không biết vậy , đôi lúc thấy tình cảm cô ấy dao động quá hôm nay thế nọ mai lại thế kia thay đổi thất thường làm mình không biết đường nào mà lần nữa .:(:(:(:(