Chả là e là e chưa lấy ck. Và có ý là muốn lấy ck rồi vì 27,28t rồi. Non trẻ gì nữa đâu.
Các a tán tỉnh cứ sấn xổ vào,làm e sợ. Mà toàn có vk rồi tán tỉnh mới vãi chưởng chứ. E điều tra tung tích rồi cho dẹp hết. Muốn yêu theo tiến độ từ từ như ngày xưa có vẻ khó.
Tuần rồi,gặp a bạn cùng khóa ngày xưa. Chả thấy nt nc hẹn hò quan tâm gì. Độc một tin nhắn với nội dung: " bạn rất hấp dẫn,tôi muốn gặp bạn,ở bên bạn đc ko? Tôi thật lòng đấy. ..."" Có nghĩa là sao ạ. E ko có khái miệm tình một đêm đâu ạ. Yêu là lấy cơ. Công việc nhiều rồi áp lực... Mà cái anh cần y cần lấy thì ăn bơ nhiều. Cái a ở tận đẩu đâu cứ xoắn lên muốn lấy. Các a ơi? Bây giờ các a y đương hẹn hò tán tỉnh như thế nào ạ?????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Ban đầu nhắn tin, gọi điện, quan tâm. Sau đó tần suất nhiều dần lên.
2. Thấy hợp tác thì rủ đi chơi,...
Người thích ko thiệt lòng thì hẹn hò 1-2 lần đụng chạm...sau đó chán, chả có cảm giác.
Người yêu thương thật lòng thì cần mất...