Mất trinh ngoài ý muốn mọi thứ sụp đổ trước mắt em , phải làm sao để vực dậy đây????
E và a quen nhau chưa lâu . E mới gọi là có cảm mến a thôi . A hay rủ e đi chơi . Hay nói a nhớ e thật nhiều . E khá tin tưởng ở a vì nhà a cách nhà e khong xa .a la dân 3x rồi ạh , mải theo cv nên tới giờ vẫn một mình .thời gian đầu vs tụi e mọi thứ đều trong sáng , cùng đi chơi , cùng xem phim , có những cái nắm tay thật nhẹ , e luôn mơ về cái tình yêu trong sáng ấy. Thế mà mới đây thôi, sau khi đi chơi , ăn uống cả ngày , e và a cả 2 đều khá mệt . A đề nghị vô khách sạn . A nói a k làm gì e đâu . E tin .thế nhưng .a k kiềm mình được. A bảo rất thích e , bảo e Tl câu hỏi có chịu làm bạn gái a không , e hoang man, giẫy giụa . E không sẵn sàng .a ấy làm chuyện đó vs e . Rất đau, rất thô bạo , E khóc nhưng a không ngừng lại . Mọi thứ như sụp đổ .e sợ , e khóc suốt những ngày đo , e trách móc và thật sự e rất muốn tự tử . Đây là lần đầu tiên của e , thật sự điều đang buồn hơn là e lại không ra máu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn có bị gia đình bao bọc quá mức không mà chỉ với một chuyện nhỏ như này đã nói muốn chết dễ dàng như...
Người này sẽ làm như thế với cô gái khác. Điều em có thể làm để chuyển sự đau đớn...
Em ơi , đây ko phải "mất trinh ngoài ý muốn" mà là " bị cưỡng hiếp" đấy em nhé . Em ngây thơ theo...