mắc kẹt giữa tình cũ và mới - mọi ng giúp em với ạ!!!!
em chào cả!
em 27 tuổi, hiện đang vướng vào những rắc rối tình cảm khiến cuộc sống của em bọ đảo lộn! em mong các chị/mẹ đã dạn dày kinh ngiệm cho em xin lời khuyên. em đã tự hỏi minh trăm lần, mình muốn gì? và p làm gì? nhưng em không có câu trả lời cho chính mình.
em chia tay tình đầu được gần 2 tháng. mối tình đầu đẹp, chàng yêu thương và chiều chuộng em vô cùng, chúng em đã chia sẻ bao buồn vui - khó khăn trong cuộc sống. nhìn chung chúng em đẹp đôi và hòa hợp trong suy nghĩ và mọi vấn đề khác. em nghĩ nếu gia đình k phản đối chúng em đến vậy, chúng em sẽ là 1 cặp vô cùng hp. cho đến h chàng vẫn chung thủy và dành tình yêu cho riêng em. chúng em có quan hệ họ hàng nuôi, ông ngoại em là con nuôi của ông nội chàng. có việc 2 gia đình vẫn qua lại, vậy mà duyên số ntn, chúng em học chung cấp 2, 3 và chơi thân nên yêu nhau lúc nào không hay. theo luật pháp, chúng em k vi phạm, nhưng lệ làng, không ai chấp nhận chuyện chúng em. 2 đứa van xin bố mẹ k đc, cãi k đc..có lúc chỉ ôm nhau khóc. hơn nữa, chàng bằng tuổi em, tính tình nhút nhát, hướng nội nên có phần nhu nhược trước sự phản đối của 2 nhà, chàng chỉ bảo em chờ, chờ cho gia đình chàng thấy chàng quyết tâm muốn lấy em, quyết tâm k lấy ai ngoài e sẽ đổi ý, chấp nhận chuyện 2 đứa. còn gia đình chàng đã lên tận nhà e tỏ thái độ K - BAO - H - ĐỒNG - Ý chuyện 2 đứa này. nên em tuyệt vọng hoàn toàn, chẳng có chút hy vọng gì, và sau nhiều tháng suy nghĩ - em nói chia tay. trong thời gian đó, có sự xuất hiện của ng thứ 3, anh đĩnh đạc, chín chắn, cv + gia đình ổn, phù hợp và yêu em. anh có tc vs em từ lâu, nhưng vì em có BF rồi, anh k dám tiếp cận, h anh mới mong em cho anh 1 cơ hội. anh chăm sóc em, quan tâm em và tỏ ra có thể là chỗ dựa cho em, sẵn sàng chờ e để em quên ex, đón nhận tc của anh. đi bên anh em chưa có tc j, nhưng nhìn chung thiện cảm tốt. còn ex vẫn quan tâm, vẫn nhắn tin, vẫn nói xin em chờ chàng, để chàng về xin lỗi bme (chàng vì e mà gây gổ vs bố mẹ và bỏ đi k về nhà gần 1 tháng...) e thấy có lỗi vs chàng, muốn về lại bên chàng, vì thực lòng, em còn yêu chàng nhiều, nhưng lại chót cho ng mới hy vọng. h em p làm sao để k ai p bị tổn thương? mong các chị cho em xin lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình chưa làm gì để gọi là "ngã ngay vào tay anh mới"
hơn nữa, ex bình thường 1 tuần về nhà 1 lần...
ông ngoại m còn nhỏ đc đưa đến nhà ông nội ex làm ng ở vì...
truyện nguyên bản thì ở đây :
Đầu tiên mình lưu ý ..........cổ tích là dối trá .....................bắt đầu câu truyện giống hệt của bạn ...tua đến ...........