Không biết trên này có tư vấn tình cảm cho boy không ạ.
Tình hình là vầy. Mình (tạm gọi là L cho dễ) vốn định quên chuyện tình cảm và lao vao công việc, mình thuộc tuýp người lý trí. Xui xui thế nào lại đang có tình cảm với 1 em. Em này chính thức thì mới quen biết nhau 2 tháng, trước đó thì quen fb thoai (mà cũng chả nói chuyện nhiều).
Em không "đẹp giật mình" nhưng nhìn dễ thương, không cao ko chân dài nhưng dáng theo mình là ... dễ thương luôn. Tính tình thì chưa rõ vì mới quen, nhưng mà có vẻ .... dễ thương nốt :">. Ngay lần đầu nhìn hình trên fb đã có cảm giác rất thân thuộc, gặp ngoài thực thì thấy nói chuyện tự nhiên như quen nhau lâu lắm rồi ... I don't know why T.T
Tuy nhiên có 1 số vấn đề "nho nhỏ", mà mình biết gia đình mình sẽ không thích, thậm chí phản đối nếu sau này tiến xa hơn (tính mình hơi lo xa). Cho nên lý trí mình cứ bảo "stop, stop, stop ..." nhưng mà mấy ngày nay toàn làm ngược lại :((
Có điều nói vậy thôi, chứ chả biết em có tình cảm gì với mình ko. Hôm trung thu, em chủ động rủ đi ăn tối với lý do phòng đi chơi hết, đơn giản muốn có người ăn chung cho vui thôi. Nói thế thì mình tin thế. Ăn xong có đi chơi 1 chút cho nó có không khí trăng rằm. Chơi thì ít mà đi bộ thì nhiều, người thì đông đúc chật chội ... mệt phờ. Nhưng nhìn em cũng có vẻ vui vui (mình cả buổi chả dám ho he gì, nắm tay cũng không vì sợ ngộ nhận, hôm đó thiệt tình là phân vân mãi :()
Hôm qua tự nhiên cao hứng, đội mưa đi mua bánh + chocolate, chạy gần 15 km để tặng nàng. (Nói thiệt là lúc chạy trên đường, vừa xa, vừa mưa, vừa lạnh, lại kẹt xe ... trong đầu cứ vang lên stop stop, tại sao phải khổ vậy .. nhưng mà vẫn cứ chạy, mà lại thấy vui vui ... I don't know why :( ). Đến nơi mới biết em chưa ăn tối, thế là dẹp luôn cái hẹn coffee với mấy ông bạn, chở em đi ăn restaurant dzới mình. Đến lúc này mình cũng không biết mình đang bị sao luôn ... Sau đó thì lúc đang ăn, chắc dzui quá mà mình đùa hơi quá trớn, cô ấy có vẻ giận luôn. Thế là ăn xong đành chở về... mình chả dám ho he câu nào.
Đi chơi với nhau mấy lần, cái buồn nhất là về chả bao giờ thấy nhắn tin hỏi thăm mình, toàn mình chủ động nhắn tin trước thôi, đến chat mình cũng toàn là người khởi đầu, nên cũng boăn khoăn ... em ấy có tc với mình ko nhỉ. Haizz, mới chỉ thinh thích mà thấy khổ roài....
Cơ mà cho L hỏi là nên tiếp tục sao đêy, tuân theo lý trí (stop) hay tình cảm .... và liệu em ấy có tình cảm với mình ko nhỉ. :| Nếu mà biết em ấy ko có tc, chắc có khi lý trí thắng chắc luôn :(