Em năm nay cũng đã 25t, cũng chưa có mối tình vắt vai nào, chỉ đơn phương thích hoặc có tìm hiểm nhau phát hiện không hợp nên cũng dừng lại. Dần dần em chai sạn và lười yêu kinh khủng. Em cảm thấy độc thân rất tốt, có thời gian dành cho bản thân, gia đình và bạn bè, cũng không cần phải lo lắng, quản thúc, giận hờn, ghen tuông ai cả, tự rước khó chịu vào bản thân. Nhưng nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tủi, bạn bè ai cũng có đôi có cặp, làm về trễ có người yêu đứa rước, đói hay chán có người yêu dẫn đi ăn, tự dưng lâu lâu cũng muốn thử cảm giác yêu. Nhưng khi có người muốn theo đuổi hoặc tán tỉnh thì em lại xách dép chạy 8 hướng a, cảm giác lại sợ yêu các chị ạ. Em thì thích những người con trai ôn nhu, tâm lí và thấu đáo, lo lắng mọi chuyện cho em, nhưng có lẽ chắc em khó hoặc chưa có duyên để gặp được người thích hợp