Em chào cả nhà ah! Hiện em có một vấn đề rất khó giải quyết mà vẫn chưa nghĩ được đến đâu cả, mà cuối tuần này, em phải có câu trả lời chính thức rồi ah.Em xin kể tình hình để mọi người cho em phương án giải quyết, chứ không mấy hôm nay mất ăn mất ngủ em mệt mỏi lắm rồi.
Chuyện là thế này ah. Em đang là sinh viên đại học, người yêu em đi làm rồi, anh hơn em 7 tuổi. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như người yêu cũ của em lại muốn quay lại. Kể chi tiết một chút thì anh này hơn em 8 tuổi, nghề nghiệp ổn định, làm giám đốc kinh doanh gì gì đấy. Em và anh quen nhau từ năm ngoái, nhưng tình yêu chẳng đi đến đâu vì yêu nhau trong một tháng thì cũng phải mấy lần cãi nhau. Chung quy lại cũng chỉ vì cái chuyện rất tế nhị, là anh muốn em chứng minh tình yêu của mình bằng chuyện đấy, mà em thân gái dặm trường không biết tương lai anh có phải chồng em không, nếu không phải lỡ may chồng em lại mắc thói gia trưởng này nọ thì khổ cả một đời em. Sau mấy lần tan hợp thì cuối cùng em quyết định chia tay chứ nhất quyết không chịu hi sinh đời gái vì anh ý, thế là chia tay ah. Trong thời gian đấy, cũng thi thoảng mấy lần anh dò hỏi bạn bè em xem tình hình em như thế nào để mon men làm lành, em biết nhưng quyết định bơ đi coi như không phải chuyện của mình.
Tầm tháng 5 năm nay, em có quen người yêu của em hiện tại, anh rất tốt bụng và nói chuyện cũng vui tính. Nói chung từ ngoại hình đến tính cách không chê vào đâu được. Em chỉ lăn tăn mỗi chuyện quen anh qua mạng xã hội, cũng nghe anh nói nhà anh ở chỗ này, anh làm ở chỗ kia, nhưng chưa đi kiểm chứng bao giờ nên không biết được. Nói chuyện với nhau được tầm 2 tuần gì đấy thì bọn em chính thức gặp nhau ah. Gặp nhau đầu tuần thì cuối tuần anh đã rủ em vào nhà nghỉ này nọ rồi. Nhưng mà em chống sự quyết liệt, kiểu tỏ hẳn thái độ em không thích, thế nên lão chỉ dám hôn mà không dám làm gì khác. Từ hôm đấy em có suy nghĩ khác hẳn, cảm giác mình như kiểu rau sạch của mấy anh công sở vậy, nhưng vì cũng có cảm tình với anh nên quyết định yêu thêm thời gian xem thế nào. Cùng lắm thì chia tay chứ e quan điểm rõ ràng không phải chồng em thì đừng hòng. Khoảng một tháng sau, buổi tối đi chơi anh cũng dẫn em vào nhà nghỉ, em lo lắm, không biết đối phó ra sao, cơ mà không hiểu sao em vẫn đối phó hùng dũng và đi ra một cách oanh liệt dù nằm trong nhà nghỉ 2 tiếng nhưng lão không làm ăn được gì. Tối hôm đấy em nhắn tin chia tay mà không nói lý do. Lão cũng nhắn lại một tin, cơ mà không quan trọng. Rồi khoảng 1 tháng gì đó, em không nhịn được vì nhớ lão quá, hai người cũng hay theo dõi tình hình của nhau trên mạng nhưng vô cùng âm thầm và lặng lẽ, thế là em nhắn tin muốn quay lại (chả hiểu sao em lại làm thế). Rồi chúng em quay lại. Nhưng từ lúc bọn em quay lại là tầm tháng 8 đến giờ đã là tháng 10 ah, mà chưa một lần gặp nhau, có gì thì nhắn tin này nọ, mà cũng câu được câu chăng, nhắn tin như cái máy không hồn. Dạo này anh còn bận việc nữa, em muốn gặp để nói rõ mọi chuyện mà chưa được.
Quay lại chuyện anh người yêu cũ ah, trong lúc em và người yêu hiện tại quen nhau, thì ông ý nhắn tin hẳn cho em và hỏi dò ý muốn quay lại. Em cũng nhắn tin kiểu nhát gừng. Xong đợt em và người yêu hiện giờ nối lại, lúc đấy em đang du lịch sài gòn, thì có nhắn tin hỏi chuyện anh người yêu cũ định bảo anh lúc nào rảnh nói chuyện vì em cũng muốn chấm dứt để toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ mới này. Nhưng thời điểm đấy anh cũng bận việc nên ko nói gì. Đợt vừa rồi anh có qua chỗ em rủ đi ăn và hỏi chuyện em. Trong lòng em dứt khoát lắm, nghĩ là chẳng có gì với nhau, thế mà không hiểu sao gặp lại lão tim em lại bồi hồi xao xuyến đến lạ, kiểu cảm xúc dâng tràn như ngày nào. Em chịu không hiểu mình thần kinh có vấn đề không nữa? Sau hôm đấy nói chuyện về, em phân vân lắm, chẳng biết làm thế nào. Muốn gặp người yêu để củng cố tình cảm thì anh cứ như ở phương trời xa xăm nào đó (thực ra là anh đang bận đi công tác xa chưa về, mà cũng 3 tháng rồi bọn em chưa gặp nhau).
Tình hình là hiện giờ em vô cùng căng thẳng, vì người yêu cũ tỏ ra rất quan tâm đến em, nhưng mà cái quan điểm yêu hết mình và hi sinh hết mình của anh em vẫn không chấp nhận được, có lẽ em là người hơi cổ hủ không yêu thoáng được nên mới khó chấp nhận anh. Em có hẹn anh cho em thời gian để suy nghĩ xem xét xem em còn tình cảm không vì em sợ lúc này mình đang bị rung rinh rung rinh quyết định là không sáng suốt. Cái cần nhất là em rất muốn gặp người yêu của em để khẳng định lại tình cảm của mình mà anh cứ bận suốt, nhắn tin thì chẳng thèm trả lời hoặc mấy tin mới nhận được một tin. Em cần phản hồi của anh để chắc chắn quyết định của em là sáng suốt. Giờ vấn đề tình cảm rất rắc rối, những lúc ngồi một mình mà nhận được tin của người cũ, em thấy bị nghiêng ngả, nhưng khi tham gia tư vấn bạn bè người thân thì em lại thấy thương và càng yêu người yêu hiện tại hơn.
Bí bách lắm mới phải mang tâm sự cá nhân của mình lên đây để nhờ anh chị tư vấn hộ. Là người ngoài cuộc bao giờ cũng có lựa chọn sáng suốt hơn. Chân thành cảm ơn mọi người ah!