Hiện tại mình có quen 2 người. Một là nhỏ hơn 1 tuổi nhưng người khác đánh giá khó tính, bảo thủ, đặc biệt là hiện giờ bọn em ở xa. Đi chơi chỉ có người ấy cảm thấy chính mình, còn thì khác nhưng ko nói ra đc. Rồi sau bọn mình ở xa nhau tới giờ. Cũng vì đó mình quen người khác.
Hai là 1 người biết chăm sóc, khá hợp tính. Người mà quen sau này. Cô ấy biết cách chiều chuộng, cùng mình thực hiện nhiều ý tưởng của mình rất vui vẻ mặc dù nó ko đc hay lắm. Chỉ có 1 điều cản trở đó là cô ấy lớn hơn mình 4 tuổi và chưa ai biết mối qh này. Mình muốn chọn cô ấy.
Mọi người cho lời khuyên, và cách thuyết phục gia đình nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu các cụ chưa ưng ngay thì anh chị chịu khó chơi bài mưa...
Còn vụ thuyết phục gia đình thì cứ triển theo kế hoạch bình thường thôi bác:
Dẫn về ra...