Dạo này em suy nghĩ, đắn đo, cũng lượn lờ xung quanh kha khá. Em thấy nhà mình có Yêu tây lấy tây (YTLT)., Muốn quen bạn trai tây (MQBTT) nhưng không có mấy ai chia sẻ về Long distance relationship - nói nôm na là mối quan hệ xa. Có thể là khác thành phố, khác quốc gia... Có khi là yêu nhau sau đó vì hoàn cảnh mà cách xa, cũng có thể là 2 người chưa bao giờ gặp nhau mà lại dành cho nhau thứ tình cảm không thể diễn tả được. Ắc hẳn có những giây phút hạnh phúc, có lúc buồn, nhưng lại không biết chia sẻ với ai. Và websitem lovingfromadistance cũng là do 1 đôi từng LDR lập ra để mọi người chia sẻ cũng như xin kinh nghiệm cho chính mình. Em không biết LDR em mở có thể thành công như các topic khác không (Không biết có phạm quy gì không :D ) Nhưng nếu có thể, ai đã - đang ở trong 1 LDR em hy vọng nhận được những lời chia sẻ từ mọi người. Để đàn em học tập, củng cố tinh thần, cũng có thể là để đưa ra những quyết định đúng đắn :) Và cũng có thể share những thời khắc hạnh phúc của mình cho mọi người, như video chat, những câu nói làm mình hạnh phúc...
Em đã rất bất ngờ khi xem được video của 1 bạn nữ người Trung Quốc và bạn trai cách nhau nửa vòng trái đất trong lần đầu gặp mặt. Họ đã biết nhau, yêu nhau, chờ nhau trong 8 năm và từng là 2 người hoàn toàn xa lạ, bây giờ thì họ đang hạnh phúc sống cùng nhau. Đó là trường hợp lâu nhất mà em biết, nhưng cũng có những người được gặp nhau sớm hơn chỉ vài tháng hay 1-2 năm, và cũng đã có những người hoàn toàn bỏ cuộc.
Để quyết định tin 1 người hoàn toàn xa lạ như thế, để có thể duy trì cảm xúc giữa khoảng cách như thế và để có thể hòa nhập giữa 2 nền văn hóa khác nhau... hẳn nhiên có rất nhiều, rất nhiều việc để làm, rất nhiều tin tưởng cần trao và rất nhiều nghị lực, yêu thương để bắt đầu và chờ đợi.
Em từng đã không thể hiểu sao con người ta có thể ngốc nghếch đến như thế, biết đến bao giờ đi được đến cuối cùng mà lại lãng phí cơ hội, tình cảm và thời gian của mình như vậy. Em cũng từng nghĩ người phương Tây họ quan tâm tình yêu gắn liền với sex và họ thừa đủ khôn ngoan để có cả 2 thứ đó. Thế nhưng em còn giật mình hơn vì có quá nhiều "họ" lại đang ở trong 1 LDR như thế, trong khi bản thân em còn nghĩ nó khó khăn. Và dĩ nhiên, có những bài báo dạy họ cách kết thúc 1 mối quan hệ LDR (Cười trừ), nhưng cuối cùng việc lựa chọn thế nào lại là do chính mình. Có thể mù quáng, có thể không. Nhưng với những người "mù quáng mà thành công" hẳn là sức mạnh của tình yêu.
Em cũng đang trong 1 LDR, cách nhau nửa vòng trái đất. Và em thấy giống như lời bài hát Anywhere for you của Backstreetboys
I'd just walk halfway around the world
For just one kiss from you
Em không phủ nhận mình là người mơ mộng.Hì.Nhưng thực tế em chưa bao giờ tin tưởng vào LDR, nhất là đối với người quá xa như vậy, chính xác là với Tây. Cũng không phải em ế hay ham hố mác Tây, vì em ở đây cũng có cả Tây lẫn Ta. Mục đích bắt đầu của em chỉ để cho vui, cuối cùng em không biết bắt đầu nhớ và nghĩ về nó từ lúc nào. Giờ thì em thực sự phải suy nghĩ nhiều về lựa chọn của mình.... Bây giờ em dần không còn nghĩ LDR là điều ngu ngốc nữa, chỉ chút khờ khờ :D Mà em khờ thì thằng BF của em nó còn khờ hơn? Cũng không phải là em ngả lòng theo hoàn toàn, em sẽ vẫn còn chờ xem độ đáng tin của đối tác đến đâu, chỉ là em dần gạt bỏ định kiến về LDR thôi :)
Đấy cũng là lý do khá to khiến em muốn lập topic, em muốn được biết thêm về LDR để đưa ra sự lựa chọn cho mình.
Hy vọng mọi người tham gia và ủng hộ em nhé @};-@};-@};-@};-@};-@};-