Tình hình là từ bé đến giờ chưa từng có bạn gái, kỹ năng sống thiếu thốn thảm hại. Kỹ năng cưa gái cứ cho là bằng 0 đi cho dễ nói chuyện :Laughing:. Thêm nữa cuộc sống cá nhân nhiều problem, mãi mới gỡ được phần rất lớn mớ bòng bong nhưng chưa gỡ hết:Laughing:. Lại thêm cái tính quá hiền lành và thật thà:Laughing:, nhiều lúc cả nể. Ngoại hình thì cũng chỉ ở mức trung bình. Nhưng mà không muốn đụng phải cá sấu, cá mập, bin lađen.:Crying:
Nhìn bạn bè (nam) thì cũng nhiều người đang không có gì như mình.
Nếu mình mà trong tương lai vẫn cứ như hiện tại thì chắc chắn vẫn sẽ phải dùng từ "Cô đơn", nếu không muốn nói là "Ế".:Laughing:.
Haizzz, biết nói sao nhỉ? Thực sự thì mình chưa bao giờ cảm thấy Lonely cả. Hic. P/s: Mình phải chúc riêng nguoidi_ngoaipho có những ngày nghỉ lễ thật vui...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Căn chuẩn thế, mình luôn yêu thích sự chính xác, :))
Mai mà thế này nữa chắc mod cho cái khóa vào mồm :(
Em nghĩ tán gái chẳng ai kém, chẳng qua...
10:00 PM, 10:00 PM này......
P/s: Mình phải chúc riêng nguoidi_ngoaipho có những ngày nghỉ lễ thật vui...
Kệ chứ anh, gái nó thích mình dụ ấy chứ :Laughing:. Dụ chứ có mần thịt đâu anh...
OMG, a dau fai la nguoi di du gai nha lanh ^^
Cô đơn thì mình cũng khá lo lắng nhưng không thấy quá...
"cô đơn" ko phải là đồ chơi để có thể vỗ ngực: tôi là tay chơi thực sự.