Em có 1 chút tâm sự mà lâu nay không biết chia sẻ cùng ai :( Nó làm êm suy nghĩ và luôn rơi vào tình trạng bế tắc, stress. em và ngưei yêu đã yêu nhau được 3 năm. Chuyện tình của chúng em nếu kể lại thì như 1 giấc mơ, 1 câu chuyện cổ tích. Em và anh ấy biết nhau qua sự gt của người thân Lúc quen nhau anh ấy đang theo học đại học bên Mỹ và hiện tại đang đợi thi cao học. Sau gần 1 năm tìm hiểu, nói chuyện ( chỉ qua yahoo, skype ) em nhận lời yêu anh ấy. Chúng em nc với nhau mọi lúc có thể và luôn nc với nhau qua webcome. Nên cả 2 đều thấy gần gũi nhau mặc dù chưa từng gặp mặt. Sau khi nhận lời khoảng gần 1 năm sau anh ấy về thăm em mặc sự can ngăn của bố mẹ. Để có thể về thăm em anh ấy đã vất vả rất nhiều vì từ Mỹ về VN là chuyện khong hề đơn giản. Mặc dù không thể bên cạnh em nhưng lúc nào anh ấy cũng động viên em mỗi khi gặp khó khăn. Và cứ như vậy chúng em rất hạnh phúc và tin tưởng nhau. Cho dến 1 ngày anh ấy và bố xảy ra xung đột ( 2 bố con anh ấy không hợp nhau về chí hướng ). Trước đây anh ấy luôn xác định sẽ về sau khi học xong Dh và nếu có học Cao học nhất định sẽ cưới nhau rồi mới học. Nhưng sau khi nc với Bố mẹ anh ấy. Vì không cùng chí hướng nên 2 bố con không cùng quan điểm anh ấy muốn nhất định sẽ phải học lên mà sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của bố. Em rất thương và thông cảm cho anh ấy. Nhung cũng từ đó mà chúng em xảy ra vấn đè là làm thế nào để giả quyết vấn đề. Anh ấy không thể về khi chưa học xong ( anh ấy là con 1 và trưởng họ ) áp lực từ bố mẹ và cả từ em. Nhưng chưa khi nào anh ấy nói chia tay. Anh ấy muốn kết hôn giả để là giấy tờ đê đưa em sang. Nhưng điều đó cũng có nghĩa sẽ không có đámc cưới, đăng ký kết hôn....em thật sự hoang mang, lo lắng. Không phải vì sợ anh ấy phản bội mình. Mà là lo em bên ấy chỉ có 1 thân 1 mình. Nếu có chyện gì xảy ra em sẽ như thế nào...nhưng em cũng không thế từ bỏ anh ấy. Anh ấy nhất định muốn nc, thuyết phục bố mẹ em. em không biết có nên mạo hiểm tin vào tình yêu của mình để bất chấp mọi thứ hay không hay từ bỏ để ổn định cuộc sống.( Năm nay em ra trường ). Rất mong các mẹ, các chị cho em lời khuyên. em xin chân thành cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1