Đầu tiên em xin phép được nói là em lấy hết can đảm để đăng bài hỏi mọi người , thật sự em đang rất bế tắc và đây là lần đầu em cảm thấy bản thân tệ đến như vậy:((.
Em vốn dĩ cũng là 1 thằng con trai bình thường như bao người khác, đang có 1 người yêu gần được 5 năm. Trong 5 năm quen nhau tụi em đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau, xuất phát điểm là em "cưa" bạn ấy và chinh phục những thử thách . Từ bản thân bạn ấy, bạn bè , gia đình , thời gian chán nản (ai quen lâu sẽ hiểu), ... Từ lúc quen bạn ấy , em đã cố gắng sống thật tốt và chăm lo săn sóc cho người yêu của mình từ việc học hành đến công việc vì thật sự bạn ấy có quá nhiều điểm yếu khi tồn tại trong cái XH nhiều bon chen này . Bạn ấy cũng hiểu và tụi em đã thương nhau rất nhiều , bạn bè và gia đình điều hiểu, rất thương và ngưỡng mộ em . Em xin đính chính trong ngần ấy năm , lòng em chỉ duy nhất có mình bạn đó (xin được gọi là bạn A) . Thật sự khi quen A đôi lần em cũng thấy nản nản , vì mình phải lo nhiều cho người ta mà khi gia đình và bản thân mình đôi lúc cũng khá khó khăn và chật vật , bởi vậy thâm tâm em luôn nghĩ rằng "yêu 1 người không phải là chọn người hoàn hảo mà là phải thương nhau thật sự và chia sẽ cùng nhau tốt hơn" . Biết em thương nhiều nên đôi lúc bạn ấy cũng ỷ lại và cứng đầu, lười , đôi khi có vài chuyện không tôn trọng em (con gái mà nhiều khi không biết chăm lo bề ngoài mình 1 chút , em xin nói là 1 chút thôi em không kén cá chọn canh , nếu nhiều anh em rơi vào hoàn cảnh nhiều khi sẽ say goodbye thiệt, với em thì cũng bình thường) . Em vẫn ngày ngày khuyên A và dùng mọi cách giúp A tốt hơn dù có khi giận lắm nhưng vì cũng sắp xếp giãn huề lại . Vượt qua tất cả , tụi em đã ngầm tính (mà chưa dám nói trước) chuyện cưới hỏi .
Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến thời gian gần đây em gặp B . Người con gái mà em thương 9 năm về trước . Gặp được B tình cờ , em mừng lắm . Cái cảm giác xưa ùa về , em tình đơn phương và cũng có nhiều kỷ niệm mà nếu ghi ở đây chắc em ko ghi hết . Hồi còn học sinh em thích B mà B biết (em hông biết) , B không hồi đáp lại . Giờ có cơ hội , em đành lấy hết những kỷ niệm xưa để mời B đi cafe và kể hết cho cô ấy nghe . Nghe chuyện em , B cười khúc khích và rất trân trọng , còn riêng em - từ ánh mắt ban đầu sau bao năm gặp B , em đã biết rằng em vẫn còn tình cảm (lúc này em phân vân là tình cảm con nít quá khứ thôi) với B . Sau buổi cafe , nguyên đêm em cứ suy nghĩ về B mà không ngủ được . Và trớ trêu , B cũng có ít cảm giác với em , từ ánh mắt của cô ấy , nó cứ thôi thúc thôi thúc em gặp cô ấy lần thứ 2 . vậy là buổi cafe thứ 2 đã diễn ra , em trao B lá thư mà 1 đêm mất ngủ em đã viết . Đại ý là em còn thương cô ấy nhưng biết là đã có bạn gái nên đành phải vậy thôi . Buổi cafe rất ngạt ngào cảm xúc , 1 ý tưởng thoáng qua đầu em , và em đã quyết định xin B 1 điều mà em biết là rất không nên , nhưng vì còn yêu cô ấy quá nên em đánh liều : Xin quen B 1 ngày !
Cô ấy đồng ý trước sự chân thành của em , rồi 2 đứa đã có 1 chuyến đi chơi ở ngoại thành . Em - đã được đề nghị cởi chiếc nhẫn tình yêu với A mà em đeo 5 năm không tháo , em đã làm và tự nhủ chỉ 1 ngày thôi , em sẽ dồn đắp cảm xúc bao năm qua 1 ngày trao trả hết cho B . (dù biết có thể còn hậu quả về sau , nhưng lúc đó con tim em đã át lí trí , hix)
Được quen B 1 ngày , em rất hạnh phúc (nhưng trong lòng thấy rất có lỗi với A , em thấy mình khốn nạn quá) . Trên con đường về , B đã bày tỏ cảm xúc của mình . B đã yêu em , B nói rằng không cần danh phận gì , không quan trọng là em có người yêu , cô ấy sẵn lòng làm 1 người con gái trong bóng tối quen em , chỉ cần 2 đứa được gặp nhau , đi chơi là quá đủ . Em rất đắn đo thời khắc ấy , câu trả lời em biết là KHÔNG , vì em cũng không phải là dạng thích bắt cá 2 tay . Em im lặng , nhưng thật sự em còn quá tình cảm quá sâu với B , sao bao năm em khẳng định nó như ngày nào (không là con nít như em nhận định hồi nãy) . Cuối ngày hôm ấy em đã quyết định nói hết với B và nói những lời cho cô ấy hiểu , cắt đứt mối quan hệ này . em tôn trọng lời hứa tình yêu 1 ngày !
Suốt tối hôm đó và 2 hôm nữa , em sống trong sự đau khổ và dằn vặt ghê gớm . Em biết mình đã có người yêu , yêu thật sự nhưng em không thể nào xóa hết hình bóng của B trong lòng . Cuộc sống em đảo lộn , suốt ngày em chỉ biết sống trong bộ mặt giả tạo trong công ty và tối về em sống trong sự khó chịu trong lòng . Như giữa 2 dòng nước , em biết chỉ đc chọn 1 dòng A nhưng em không tài nào quên được B dù rất là cố gắng . Em đã đem chuyện của B kể cho A nghe vì từ khi quen A em không che dấu A việc gì dù nhỏ nhất . A đã rất đau khổ nhưng em đã cố gắng diễn đạt hết tâm tư và chân thành xin lỗi , A đã hiểu và mọi chuyện cũng êm xuôi (nhưng chắc vẫn còn đau lòng trong lòng của A). Nhưng rồi em cũng đã gặp lại B - trong đầu em luôn nghĩ với tư cách 1 người bạn thôi , nhưng khi gặp B , em đã không thể kiềm chế đc lòng mình . Sau cafe đêm thứ 2 , 2 đứa thống nhất sẽ là bạn đặc biệt mà thôi , vì nếu vậy thì ai cũng sẽ khổ . Những tưởng vậy là xong , qua ngày sau , B đã nhắn tin là không thể quên được em . Mà em có quên đc B đâu , em quyết định cuối cùng dù biết đọc đến đây mọi người sẽ cười vào mặt em cho là giả tạo, đạo đức giả , hèn và sở khanh !
- Em vẫn thương A như ngày nào , nhưng em vẫn sẽ gặp B . Cả A và B em đều rất thương yêu và chăm sóc hết lòng !
Tự cười vào mặt mình , em biết điều này là không thể , không thể nào . trong tình yêu chỉ có 1 mà thôi nhưng B hiểu và bằng lòng yêu trong sự bí mật . Nhưng em dù bằng lòng nhưng tự dằn vặt mình ghê gớm . Em đã sai , sai thật rồi . A và B với ai em cũng là người có lỗi . Em rất mệt mỏi và chán nản . Bỏ cuộc với B em cũng không làm được , sai lầm làm A khổ em cũng không làm được . Trời sinh em là người lụy tình đến thế sao ??!! làm sao để có thể vẹn đôi đường vì ai cũng là ng em thương , ai em cũng ko muốn làm ng ta buồn khổ !
Đáp án trong lòng em đã có : A , nhưng để kết thúc với B , em không thể . viết đến đây em đã rơi rất nhiều nước mắt !
TẠI SAO TRỜI SINH EM VÀ ĐỂ EM GIỮA 2 DÒNG NƯỚC VẬY . CHỌN DÒNG NÀO BỎ DÒNG NÀO ĐỀU LÀM ĐAU KHỔ . EM PHẢI LÀM GÌ ĐÂY ?????????????
Xin mọi người cho em vài dòng cảm nghĩ , em xin chân thành cảm ơn , gạch đá - chửi hay dè bỉu , khinh thường em đều chấp nhận ! Em biết mình đã sai mà ...:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kẻ hai hộp sữa người không hộp nào. :">
Bạn có biết đàn ông giống xe bus ở điểm nào không ?
Dù trong ở hoàn cảnh nào cũng có thể nhét thêm...