Boby viết những dòng này như 1 lời chào ra đi của ID bobynguyen . Có thể bạn sẽ thấy những lời này thật lố bịch, muốn đi thì lẳng lặng đi, ko sao phải bày trò gây chú ý! Vậy Boby xin bạn 1 chút bao dung khi đọc topic này nhé ! :Rose:
Đây ko phải lần đầu boby có ý định rời diễn đàn ( rồi cũng ko bỏ được ) , nhưng lần này boby thật sự muốn ra đi một cách nghiêm túc ! boby đã xóa hết các nick ảo, kể cả ID ừ nhỉ ! cũng đã cân nhắc việc xóa bobynguyen, nhưng thật sự vẫn tiếc! vì boby chắc chắn sẽ trở lại, ko có thik 1 ID boby.nguyen đâu! Nhưng muốn admin khóa lại, bởi sợ lắm lúc phấn kích lại log in = giọng văn của bobynguyen lắm !
Boby tham gia diễn đàn 1 năm trước, sau khi chia tay bạn trai ! Lúc đó, boby đã gia nhập hội ham chơi HN 1 thời gian để bớt trống ! nhưng hội này cũng đã tan , bây h mỗi ng 1 phương,cũng là những người đã đến với ta trong 1 quãng thời gian của cuộc sống
Hồi tháng 3, boby khủng hoảng, bế tắc nhiều, đã post 1 topic cần người chia sẻ qua sms ở mục tâm sự - tình yêu ! Cái này cũng giống như các bạn gái bây h lập các mục “chia tay- cần được chia sẻ “ mà boby vẫn hay vào ném đá ấy mà ! Biết anh Bad Dady từ đây ! anh là ng đầu tiên nhắn tin cho boby và cũng là ID đầu tiên ở wtt boby add yahoo nick. Nghĩ về anh , boby luôn giành cho anh 1 tình cảm tin cần và quý mến thật tâm ! Nó ko phải là hâm mộ, dù những cmt của anh tại thời điểm đó và bây h cũng rất hay ! như 1 ai đó nói, khi 1 người đến bên ta khi ta đau sẽ có ý nghĩa hơn nhiều khi ta vui vẻ sung sướng, mà cái cụ gọi là “ 1 miếng khi đói = 1 gói khi no” :LoveStruc:
Cũng từ topic trên, boby lần đầu tiên ném đá ( bị ném đá ) với meomun04. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, boby đã từng gọi cho ah Bad và khóc rất to sao thiên hạ độc ác thế,! bây h thì ko chắc có ai phải khóc vì bị boby ném đá như thế ko, và chắc chắn 1 điều , trong suy nghĩ của anh Bad thì bobynguyen đủ cứng cáp để ko khóc nên anh sẽ ko dỗ nữa rồi :Sad:! Cũng ko biết làm lành với mèo từ bao h, có lẽ là hồi add yume! meomun04, hình như cũng ko xuất hiện nữa rồi ...
Cùng thời gian này, boby biết các anh chị help, thanhvandn, Dad-moon, nhanhnhanh, rangkhenh83.
Sau đó boby rời diễn đàn 1 thời gian, và khi trở về thì chao chat hơn, già hơn, đanh đá hơn, ném đá nhiều hơn cho đến bây h ra đi, boby rất muốn nói lời cảm ơn tới các ID Con rùa ,tiểu xuân, ITBK, AT76,thach anh tim, piggy , kim cuong beoluncun và bắt đền bên hội đôc thân , Hoachi , hoa ly, E61. Katel , Vũ Quyệt, Bình Nhi , Giachi thì boby “nảy sinh tình cảm “ bên 1 diễn đàn khác
Những ID boby nhắc đến, có người boby đã gặp gỡ, có người chưa ! họ là những người đã chia sẻ với boby ( cho boby cảm giác được chia sẻ ) trong 1 khoảng khắc của cuộc sống ! có thể qua pm, qua yahoo, qua blog yume, qua chatbox ở diễn đàn khác ! trong đó, chưa ai boby chơi như tư cách 1 người bạn , nghĩa là rủ nhau đi mua đồ, cf cà pháo cả ! chia sẻ 1 chút về 1 vấn đề , rồi gần như chấm dứt contact ! âu cũng là tính boby k có nhu cầu về bạn bè ! boby trân trọng tình cảm chia sẻ , 1 cái pm chúc boby hạnh phúc luôn có giá trị hơn trăm cái spam ! Điều này thể hiện rõ nhất trong tình cảm của boby với chị Bìh Nhi! Biết BN cũng đã từ lâu, spam qua lại trên wtt cũng nhiều, nhưng chỉ khi tâm sự chia sẻ trên ytt, boby mới xếp BN vào những ID để boby nói lời cảm ơn trong bài phát biểu này ! hí hí :Laughing:
Boby cũng có tình cảm ấn tượng với gatre, công chúa củ đậu , chiều và Lông Bông , những ID boby cho là cá tính,, boby tìm thấy 1 phần con ng boby trong họ ! boby thik đọc , thik theo dõi tâm sự của họ !Mong các bạn được hạnh phúc!
Về ID Lông Bông , boby có cảm giác hơi chút tự hào ! mọi người cũng biết là ngày trc LB và boby đã ném đá nhau nhiều! nhưng h đây, boby dù ko chắc là bạn ấy còn ném đá boby ko? Nhưng khi đọc những cmt của bạn ấy, boby ko cảm thấy đó là những lời ác ý giành cho boby nữa .
Dicky Pham, ID cho boby nhiều áy náy ! Dicky Phạm có lẽ là minh chứng cho trường hợp “ đàn ông dễ quên nhưng ko dễ tha thứ “ bởi lẽ anh vẫn hằn học ( cho boby cảm giác anh vẫn hằn học) với boby. nói áy náy ko phải do boby muốn kết thân với Dicky ji cả, chỉ là nó làm cho boby thấy boby thất bại ( ko như vụ mèo mun hay LB) .Bây h, cũng vẫn muốn nói với D P 1 câu cuối cùng : boby ko phải là người khôn ngoan đế ko khơi ra cuộc chiến nào, nhưng boby đã dừng lại. ko có tốt ji nếu khơi tiếp 1 cuộc chiến ! Những lời nói xúc xiển tát vào mặt nhau ko có tốt ji trong quan hệ với người và người
còn 1 số ID khác, có 1 thời điểm họ đã có những chia sẻ với boby, nhưng cũng có những bất đồng nhất định, boby ko quên 1 ai cả! cảm ơn mọi người nhưng có lẽ ko nên nhắc lại làm ji !
Boby cũng cảm ơn mod tâm sự, admin, vì bao nhiêu cmt vô lễ của boby nhưng đã ko khóa ID ( lại tự hào ) , và boby cũng hành Min mod về việc xóa topic cũng nhiều
Người cuối cùng boby muốn cảm ơn là chị wicket, chị đã giúp boby có động lực để đi đến quyết định ra đi này!Hôm qua boby đã lập 1 topic bên GD = 1 ID ảo ( bởi biết nếu lập = ID Bobynguyen thì có lẽ sẽ chỉ nhận đc ném đá hay spam, âu cũng là quả báo ) và được chị wicket cho 1 cmt "chân tình" .Nếu phản hồi boby nhận đc là 1 ném đá, hay 1 spam thì hẳn boby sẽ thấy việc bày tỏ những suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn và lố bịch và lại tiếp tục ném đá tiếp ...