Lời cám ơn đến ngôi nhà Webtretho - Chuyên mục Tâm sự tình yêu - Đã ghép đôi chúng mình đến với nhau!
Dear cả nhà,
Cũng đã lâu rồi mình không quay trở lại ngôi nhà thân yêu này, nơi mà gần một năm về trước mình luôn gắn bó, ngày nào cũng tí ta tí tách trên bàn phím chat chit với anh người yêu hiện taị. Làm bạn với Webtretho hàng ngày. Mùa đông sắp đến, những dân FA càng muốn có người yêu hơn bởi mình cũng đã trải qua thời gian như vậy. :)
Mục đích của mình hôm nay, khi viết bài này là muốn gửi lời cám ơn đến Webtretho, chuyên mục tâm sự tình yêu, nơi đã gắn kết tình yêu của mình với một nửa tương lai sắp tới. Chúng mình biết nhau qua Webtretho, các bạn nói tình yêu qua mạng ảo, nhưng không phải đâu các bạn ạ. Tình yêu của chúng mình cũng từ mạng mà ra đấy, từ khi bắt đầu đọc bài viết của nhau, thấy sự đồng điệu về tâm hồn nên inbox, nói chuyện, tâm sự với nhau hàng ngày rồi hiểu nhau, mấy tháng sau thì gặp mặt. Tình yêu của chúng mình khi kể với mọi người xung quanh, ai cũng nói chúng mình có một tình yêu đẹp. Hai đứa sinh cũng ngày, gần như cũng trường đại học (bởi bản chất đều là dân kinh tế), hoàn cảnh gia đình giống nhau, những món mình anh ấy thích đều là những món sở trường của mình, đến biển số xe của mình cũng là ngày chúng mình yêu nhau :)) Cả hai đều thích viết lách, thích đi chơi, đọc sách...nhưng cãi nhau cũng nhiêu, bởi mình cứ không cãi nhau là không chịu được :)) cãi một tí lại thôi, cho đỡ nhớ :))
Mình xin nói vắn tắt thế này thôi ah, hai đứa định lên viết bài cám ơn gia đình WTT lâu rồi nhưng cứ khất mãi, mình thích viết nhưng viết không hay, anh ấy viết hay thì lại bận công việc. Tính chất công việc của mình nhàn hơn, có nhiều thời gian rảnh hơn. Nói chung mình cảm thấy hạnh phúc lắm bởi mình đã tìm đúng được người thương và yêu mình thật sự
Đối với dân công sở, công việc cứ cuốn đi hàng ngày, tối về nghỉ ngơi, chàng và nàng nào nhiều việc thì lạii phải làm tại nhà, tình yêu của mình đến từ đồng nghiệp, bạn học, đối tác... Bạn hãy tự tạo thêm cơ hội tìm một nửa tương lai của mình qua diễn đàn này nhé, rất hữu ích đó mọi người ah. Ngoài cặp đôi của chúng mình, mình được biết còn rất nhiều cặp đôi khác nưã đã nên duyên. :))
P/s: Một chút động lực nho nhỏ giúp bạn có thêm niềm tin tiếp tục cuộc hành trình ^^
Bạn yêu của mình lại bắt mình đi học bài rồi, đi làm vẫn bắt mình học hàng ngày đấy ah :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
@MinhAnh, mình đọc bài...
Mình cám ơn bạn nhé! :))
Mình cũng nghĩ...
Chúc mừng hai bạn nha!