Chào các bác, gấu mình mới quen được gần 3 tháng, cả 2 24 tuổi, gấu còn nguyên tem, rất thiếu exp chuyện đó, ngủ chung 5 7 lần rồi đến lần thứ 7 mới bóc tem,(ngủ chung nhiều vì mình toàn kiếm cớ đi chơi xa qua đêm, về trễ, chứ ko phải nó dễ dãi) vì trước đó hứa hẹn giữ gìn cho nó, cuối cùng éo chịu được phải quất.


trong lúc đó nó chợt hỏi em là người thứ mấy, mình thành thật khai báo ẻm là người thứ 4, và kể lại quá khứ 3 người kia thế nào (để cho thấy mình thật lòng, ko giấu giếm, biết hối lỗi và sửa sai), ai ngờ khi đó nó giận, vùng vằng khó chịu và ko cho chạm vào người, nói rằng nó ko thể tưởng tượng được cảnh chồng, người yêu nằm bên mình, làm những gì với mình cũng đã từng làm tương tự với người khác. Nhưng sau đó thì cũng xuôi đi


mà từ hôm đó đến giờ nó có vẻ khó chịu với mình, lơ mình, vậy các bác cho hỏi liệu em nó có sợ mình quá mà lơ ko, sợ mình lại lừa ẻm như ẻm nghĩ mình đã lừa những người khác (sự thật mình rất yêu nó), ko có cảm giác an toàn bên mình.


à quên gấu mình là người rất thông minh, học giỏi, bản lĩnh sống vững vàng, có điều là gái quê nên mấy kinh nghiệm đó còn thiếu thôi, chứ ko phải là con nai vàng ngơ ngác.