Chào toàn thể anh chị em, mình và em cũng quen nhau được 1 thời gian ngắn , cả 2 đều có cảm tình với nhau. Mình và em ngày trước học chung trường cấp 3, em học dưới mình 1 khóa, nhà 2 đứa cũng ở không xa nhau lắm. Thời gian học cấp 3 mình và em không quen biết nhau cũng do hồi trc mình tập trung học tập để thi ĐH.
Nói sơ qua về em: cô ấy kém mình 1t, là 1 cô gái xinh đẹp, ngoại hình chuẩn, nghịch ngợm và khá ăn chơi ( đây là theo nx cá nhân của mình thôi ) . Có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp mà đến giờ mình vẫn chưa hiểu hết các mối quan hệ đó. Em hàng ngày vẫn hay tâm sự với mình về mọi chuyện gia đình, bạn bè, cả chuyện ngày trước (mặc dù mình ko hề hỏi hay đả động gì đến chuyện quá khứ cả ). Mình cảm thấy em không giấu giếm mình chuyện gì, ngay cả chuyện đi chơi với bạn bè, hay đi ra ngoài đi ăn, mua sắm hay cả về người yêu ngày trước em đều tự nói với mình. Bản thân mình cũng ý thức được việc tôn trọng thế giới riêng của em là thế nào nên cũng k can thiệp sâu
Mình cũng xđ mình sẽ gắn bó lâu dài với em và em cũng nói cần một mối tình thực sự và gắn bó lâu dài
Vấn đề ở chỗ em là một ng được gia đình nuông chiều từ nhỏ, việc nhà không biết làm, các việc như nấu cơm rửa bát dọn dẹp nhà cửa toàn một tay mẹ và chị gái làm hết. Ngày trc khi còn yêu người yêu cũ cũng được nuông chiều, quà cáp, phục tùng .v.v.... Giờ khi đến với mình em vẫn bị thói quen ngày trc chi phối. em nói thích quần áo này nọ, tuy k bảo mình mua nhưng mình biết cô ấy nói một cách khéo léo mà thôi. Mình đang có cảm giác em yêu mình vì tiền chứ chưa hẳn vì tình cảm.
Mình cũng trải qua nhiều chuyện tình cảm trong quá khứ, nhưng có lẽ người con trai đa cảm như mình khi yêu thật lòng hay bị tình cảm lấn át lý trí. Mình rất mong nhận đc sự chia sẻ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
xe ga khá đắt tiền , mình nói là...
chiều mai em đi phỏng...
Bạn cũng thế, ai mà tư vấn được ^^