Mình đã yêu rất nhiều rồi nhưng mình nhận ra người con gái đó mới chính là người mình thật sự yêu thương, thật sự mình đang sống thật với con người của mình. Nhưng mọi sự ích kỷ đã làm cô ấy mệt mỏi và đau khổ, cô ấy không chia sẻ được nỗi khổ với mình nên đi chia sẻ với một người khác là chuyện bình thường và hình như mình không còn cái quền để ngăn cản nữa. Chỉ vì người kia và bạn mình không thể đến với nhau nên cô ấy vẫn ở bên mình, cô ấy đau khổ và suy sụp vì một người khác chứ không phải là mình. Nhưng mình vẫn sẵn sàng yêu, sẵn sàng ở bên cạnh để quan tâm, chăm sóc, mình chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy bình an là đủ rồi. Mình có sao không mọi người?