Liệu mình có sai???? Phải làm gì để tháo gỡ chuyện này đây???
Các bạn ạ, mình vừa nhận ra một thứ, nguyên nhân rạn nứt tình cảm của vợ chồng mình. Đó là lời hứa. Mình đã nói với vợ mình rằng mình sẽ sang sớm, thế mà tận 6h30 mình mới có mặt, trễ nửa tiếng thôi đấy. Ngoại mình mất hôm qua, sáng nay phải chở má mình sang ngoại, đó là lý do mà mình sang trễ các bạn à. Vợ mình bảo mình rằng "Ko làm được thì đừng có hứa nữa, em buồn lắm, buồn vì mình ngu ngốc, quá tin tưởng anh, em đang mất dần niềm tin nơi anh rồi". Mình sai?????
Mình thấy cái mình sai là đã không thông báo khi có sự việc bất ngờ xảy ra, để vợ mình đợi, nhưng liệu mình có sai nặng đến như vậy?