Các mẹ ah...em có chuyện muốn các mẹ cho em ý kiến


em năm nay 20 tuổi và đang yêu một anh chàng CSGT 26t.chúng em quen nhau cũng được một thời gian dài nhưng chính thức yêu nhau thì mới được một tháng.


em không biết những người lớn tuổi họ thể hiện tình cảm với người yêu mình ntn? nhưng với anh ấy thì em cảm thấy thất vọng nhiều hơn là hạnh phúc....chúng em yêu nhau nhưng anh ấy chẳng bao giờ chịu nt cho em, không tin nhắn quan tâm hỏi han...anh ấy chỉ gọi điện...nhưng gọi điện cũng chỉ nói với nhau được vài phút rùi thôi...anh ấy chẳng bao giờ nói yêu em hay nhớ em...mọi thứ dường như rất vô cảm ...chẳng giống với những người đang yêu nhau j cả...emn hỏi thì anh ấy kêu nhớ thì để trong lòng...haizzzz


chúng em yêu nhau được một tháng thì anh ấy kêu ko còn tình cảm với em....em đã rất đau khổ...đã níu kéo ...nhưng vô ích.một tháng em và anh ấy không liên lạc , tự dưng hum trước anh ấy đòi gặp em và nói vẫn còn rất yêu em, không thể quên được em và anh ấy chia tay em là có lí do..em hỏi thì anh ấy kêu là do gia đình phản đối .Ânh ấy nói bố mẹ không muốn anh ấy yêu ở xa..chỉ được yêu trong tỉnh, anh ấy( ở bắc ninh) còn em ở ( vĩnh phúc), họ muốn anh sau này sẽ về tỉnh làm việc. vì không muốn em khổ và anh nghĩ nếu không đến được với nhau thì không nên tiếp tục...


thật lòng em cũng không tin vào những điều đó, em nghĩ anh ấy có người khác...trên face thì anh ghi thông tin đã kết hôn, lại còn chụp hình với người con gái khác( em hỏi thì bảo đó là người yêu cũ...ảnh đấy cách đây 6 năm rùi).


khi ở bên em , em cảm thấy anh ấy cứ giấu điện thoại...không mún em đụng vào...em thực sự rất nghi ngờ rằng anh ấy đang bắt cá 2 tay...vì chuyện chúng em yêu nhau cũng chẳng ai biết...nên em không thể hỏi ai được


hôm qua gặp nhau thì anh ấy nói chúng em vẫn tiếp tục và anh sẽ thuyết phục bố mẹ dần dần.nhưng thực sự em đang cảm thấy hoang mang về anh ấy, em không biết anh ấy có yêu em nhiều như những j anh từng nói ko?


em không phải là người nhõng nhẽo, em ko bảo anh ấy lúc nào cũng kề kề cạnh em,cũng không bảo anh ấy phải nt với em 24/24.nhưng quả thật em ko bt chúng em yêu nhau kiểu j nữa...không 1 tn, cuộc gọi thì nhạt tếch, ko lời yêu thương, thậm chí em nt anh cũng không nt lại....


các mẹ hãy cho em bt em phải làm sao để xử lý tình yêu này đây...có nen tiếp tục ko và em phải làm j để vạch trần được việc anh đang bắt cá 2 tay....