Chuyện của một cô em gái tâm sự và hỏi ý kiến nhưng mình chịu không biết trả lời thế nào nên lên đây hỏi chị em tư vấn cho nhé:


Cô em nhà ở gần cơ quan anh kia và yêu nhau 5-6 năm trời rồi. Nói chung trải qua bao sóng gió nhưng anh chàng luôn chứng tỏ được tình yêu của mình với cô gái. Anh này thì nói chung là tính tình lạnh lùng nhưng có đôi chút có thể nói là lập dị. Cô gái dù biết được những điều lập dị kia và không cảm thấy khó chịu nhưng vẫn băn khuăn là liệu cưới nhau và sống với nhau suốt đời thì có chịu đựng được không. Anh chàng này lạnh lùng đến không tưởng: yêu nhau gần đấy năm nhưng cô em chỉ được nghe một lần duy nhất nói là anh yêu em, anh ta luôn ngại nếu phải đem đến tặng người yêu 1 món quà to, hay một bó hoa to ( nghe đâu cô gái được tặng hoa 1 lần duy nhất là do 2 đứa đi mua hoa, anh ta bảo bó vào và trả tiền :Laughing:). Anh ta không ngại ngần dẫn người yêu đi khắp họ hàng nhà anh ta nhưng lại ngại không bao giờ đèo cô gái đi sn hay đám cưới, nói chung là đi chơi với bạn bè cô gái. Giả sử có phải đón cô gái đi học về, thì bao giờ cũng phải đợi bọn bạn về hết anh ta mới đi vào đón dù đến trước từ lâu rồi. Thời buổi hiện đại, hoàn cảnh kinh tế cực kì khá nhưng anh ý không dùng di động, cấm bạn gái cắt tóc, nhuộm tóc và mặc váy. Nếu người yêu mặc váy thì thà chết cũng không đèo :Sad:. Tình yêu với họ nói chung là cũng bình thường như những người khác nhưng cô gái không có được những điều bình thường như bao người. Không đi xa, không xem phim, chẳng xem kịch, có chăng là đi uống cafe thì 2 tiếng đồng hồ nói được 5-6 câu với cái bộ mặt lạnh lùng của anh chàng đó. Túm lại vì cô bé biết anh chàng từ hồi học cấp 2 và luôn ngưỡng mộ vẻ lạnh lùng như 007 của anh nên sự lạnh lùng đó chẳng là vấn đề. Với tôi thì tôi e rằng hôn nhân với người đó cô em sẽ chẳng được hạnh phúc, cô em thì đắm say quá chả nhận ra được. Còn mọi người thì nghĩ sao?


P/s: anh chàng này tính thì rất tốt, rất đàn ông nhưng ngay cả trong công việc cái quân tử đó của anh ý luôn làm anh ta phải vất vả khốn đốn. Nhưng vẫn luôn quân tử :Laughing: