Các chị ơi cho e lời khuyên vs, e đang hoang mang qá :((
Chả là e và a ấy yêu nhau gần đc 5 tháng rồi. Về mọi chuyện k có gì bất ổn cả, gia đình e a ấy cũng đến và ăn cơm cùng gđ khá nhiều rồi. E có tham khảo một số bài viết " Dấu hiệu cho thấy chàng yêu bạn thật lòng, dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu một chàng trai tốt... e đều thấy rất giống vs ng yêu mình, suy chỉ có 1 điều là không.Và điều đó cũng chính là nguyên nhân mà chúng em cãi nhau rất nhiều lần.
Yêu nhau được 5 tháng rồi, bạn bè rồi gia đình em thì a gặp khá nhiều rồi nhưng về phía anh thì e chỉ biết duy nhất 2 người bạn ở trọ cùng. Về gia đình thì vì bây giờ chưa phải thời điểm, e cũng đồng tình vậy nhưng còn bạn bè? Bạn làm ở viện cùng cũng dấu ạ.
Một lần làm e tủi thân khi vừa nhìn thấy chị làm cùng viện a ấy bảo e coi như không quen, e thấy tủi thân vô cùng.
Đợt vừa rồi cách đây khoảng 1 tháng, e có về quê a ấy chơi nhưng là đến nhà bạn em, tối chúng em hẹn nhau đi uống nước, e vui lắm ạ :( Lần đầu tiên được về quê người yêu chơi. Lòng em dâng trào cảm xúc, e đi xe rất nhanh vừa đi vừa trêu đùa cô bạn vậy mà đến nơi e gọi không được, ngồi uống nước chờ thì nhìn thấy anh chở 2 cô gái (bạn thôi - em cũng tin là vậy) đi qua chúng em 2 lần (hôm đó cũng là sinh nhật của cậu bạn thân cấp 2 mà người yêu em muốn làm tròn trách nhiệm cả với bạn cả với người yêu nên rồi có cãi nhau cũng bỏ qua). Thế nhưng chuyện mà em để bụng là tại sao lại không cho em gặp bạn bè của anh ấy, trong khi em cũng là một cô gái xinh đẹp, chẳng phải loại xấu xí :(( Rồi anh giải thích là vì hội đó chỉ chơi với nhau thôi, sinh nhật không có chuyện rủ thêm người yêu. Ừ thì e chấp nhận nhưng em vẫn không yên lòng.
Và hôm nay, khi mà chúng em nói chuyện với nhau. Anh ấy nói mấy hôm nữa sẽ liên hoan với mấy thằng bạn thân. Em biết là mình không được đi nhưng em vẫn cứ hỏi "Vk không được đi cùng hả" Thế rồi giải thích và rồi em không nghe thế là giờ cãi nhau, trước khi xảy ra cãi nhau anh ấy nói: "Thôi coi như không có chuyện gì. Bỏ qua đi" Nếu là mọi người mọi người có để chuyện qua như thế không :( Tại sao không nói ngọn ngành mà lại chọn coi như không có chuyện gì?
Lỗi là em yêu anh ấy quá nhiều. Trước đây khi anh ấy yêu đơn phương em hay lúc mới yêu 1 lời của em cũng đủ anh ấy suy nghĩ, bây giờ người yêu nhiều là em, nhiều khi em thấy anh ấy không nghe lời mình mà anh ấy nói thì em nghe răm rắp :( Giờ em đang muốn cắt liên lạc vài hôm, em không muốn mãi phải giấu mình nữa. Nhưng thực sự là em không muốn chia tay. Vì anh ấy là một người đàn ông tốt, sau này sẽ là một người chồng tốt, em cũng không muốn mất tình yêu duy nhất của mình. Nhưng nếu em cứ nhún nhường và thể hiện mình rất yêu anh như bây giờ thì em sợ một ngày anh sẽ chán em không coi em ra gì nữa thì sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em...
Còn vụ "trẻ con, xấu tính" thì mình phòng hờ thôi, vì đôi khi có vài case đặc biệt, bạn nữ hơi...
"Tình yêu củamột người đàn ông chỉ chia thành ba loại. Như tôi đã giải thích, tôi gọi đó là “Ba...