Em và bạn trai em yêu nhau đã được gần 2 năm. Em không biết thời gian gần đây em bị sao nữa các chị ạ. Hai đứa vẫn bình thường, em có cảm giác mình vẫn còn yêu. Em luôn quan niệm, yêu ai phải xác định là cưới thì mới có động lực mà duy trì mối quan hệ, khi yêu có ai nghĩ tới chia tay đâu. Nhưng, dạo này, em cảm thấy anh không phải là người có thể gắn bó với em cả đời. Tụi em bằng tuổi nhau. Em không biết có phải vì thế mà sự quan tâm của anh với em, không được như những người hơn tuổi. Em hiện tại không có bất kỳ một "đèn xi nhang" nào khác cả các chị ạ. Em chỉ cảm thấy, nếu như những người yêu lớn tuổi hơn, chắc em sẽ được "nâng niu" hơn đôi chút. Quá nhiều chuyện để em phải suy nghĩ: việc mẹ anh khó tính, việc tính chi li của anh... :(, em không biết những suy nghĩ như vậy liệu có phải là em đã hết yêu không các chị? Tình cảm của em thì vẫn như ngày nào, bọn em không có người thứ ba, nhưng để nghĩ đến chuyện xa xôi với anh thì em thấy.... :(, nghĩ tới đó, em không muốn quen nữa :(. Xin các chị cho em lời khuyên