Gửi các mẹ trên diễn đàn !


Em đang vô cùng đau khổ , 3 đêm nay em chỉ biết nằm khóc mà không biết rằng bao giờ mình mới thoát ra khỏi mối tình này. Em sinh năm 87 Đinh Mão , cũng vì đứng ở chữ Đinh nên mối tình của em mới lận đận thế này . Em và anh ấy yêu nhau sắp được 4 tháng , mối tình đầy sóng gió , qua bao thử thách chúng em đã đến được với nhau , yêu nhau thật sự , 25t chưa bao giờ e thấy mình yêu nhiều đến thế , trong những tháng ngày yêu nhau người yêu em cũng thỉnh thoảng có uống rượu say và nói với em : anh không muốn làm em khổ , cs của e nếu có anh chỉ khổ , e hãy quên anh đi thì sẽ tốt cho em , anh yêu em , không muốn em khổ ...... nếu phải chọn giữa mẹ và em thì anh sẽ phải chọn mẹ đấy . Nhưng 3 lần như thế chúng em không thể chia tay , anh lại đến và nói với em rằng anh đã yêu em mất rồi , không thể quên em được , và em cũng thế , em cũng không thể chia tay anh . Rồi đến hôm 5/3 vừa rồi , anh lại say , gọi điện và nói : anh sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa đâu , anh xin lỗi em , em còn có cuộc sống của em , đừng khổ vì anh , em là người anh yêu nhiều nhất , nhưng anh không đủ sức mạnh để giữ được tình yêu này dù biết em là hạnh phúc là cs của anh . Em lặng người đi , nước mắt trào ra , anh cũng khóc , em nghe rõ tiếng khóc của anh qua điện thoại , 2 đứa cùng khóc , rồi e gác máy , cứ nghĩ lại như những lần trước 1 - 2 ngày lại bình thường , cứ nghĩ rằng khi say anh yếu đuối mà nói vậy. Em hờn giận , em đau khổ . Đến ngày 08/03 em đã khóc rất nhiều , e nt cho anh , anh đã gọi điện cho em vì biết em khóc , anh nói anh luôn và mãi yêu em , còn phải chia tay em anh cũng không muốn ,a cũng đau lắm . Em hỏi mãi , em hỏi mãi cuối cùng anh mới nói : mẹ anh cấm , cấm vì e ở xa ( em quê Nam Định còn anh quê gốc ở Lạng Sơn nhưng nay 2 mẹ con đang sống ở Hà Nội vì quê mẹ anh ở Hà Nội ) và vì không hợp tuối , tuổi 86 và 87 như em biết thì rất hợp nhưng em biết mẹ anh không thích con gái đứng chữ Đinh.


Em biết , với mẹ anh em không là gì , bởi bà là 1 người mẹ mà bản thân em cũng khâm phục , 1 mình mẹ nuôi anh từ khi còn nhỏ , bố anh đã bỏ mẹ con anh theo 1 người đàn bà khác , mẹ quyết không đi bước nữa 1 mình nuôi anh , thế nên với anh mẹ là tất cả , anh sẵn sàng hi sinh cuộc đời mình vì mẹ , anh sẽ nghe lời mẹ tất cả mọi chuyện , kể cả việc nếu mẹ anh bắt anh lấy vợ , lấy 1 ng anh không yêu . anh đã nói với em như thế ..... em chưa gặp mẹ lần nào , tuy nhiên qua lời anh kể e biết : vì phản đối yêu em mà mẹ anh bỏ ăn , khóc lóc đến khi anh đồng ý chia tay em mẹ mới thôi .


Anh đã chia tay em khi ngày 8/3 đến gần , ngày mà e nghĩ 2 đứa sẽ có 1 buổi tối lãng mạn và hphuc. tất cả với em như sụp đổ ....


Các mẹ trên diễn đàn ơi ! Em cũng khao khát được làm mẹ , khao khát có 1 ng chồng , nhưng tình duyên của em lận đận quá . Khi yêu anh em mới cảm nhận được hết những hạnh phúc của ty , những điều mà trước đây trái tim e chưa từng cảm nhận được , anh thì nhẹ nhàng , trân trọng em , ty của chúng em hoàn toàn trong sáng . Em cũng đã từng thất bại 2 cuộc tình , với anh e đã luôn mong anh là tình cuối . Nhưng sao anh lại dễ dàng buông xuông và từ bỏ em thế . Có phải anh không yêu em ? Hay anh yêu em rất nhiều và không muốn em khổ nên mới từ bỏ em để e có thể tìm hạnh phúc mới .


Em hoang mang lắm , em rất mong nhận được lời khuyên của các mẹ , em cứ sống như thế này em chết mất , cứ mỗi lần nghĩ về anh em lại khóc ,,,, mà trái tim em thì không khi nào thôi nghĩ về anh .


Giúp em với !