Em chào các anh chị trong diễn đàn , mong các anh chị đã có kinh nghiệm cho em 1 lời khuyên ...


Em sinh năm 93 và bạn trai e sinh năm 91 , hai đứa ở khác quê nhau ( Em ở Hải Phòng còn anh ý ỏ Thanh Hóa ) . Hai đứa cùng học trên Hà Nội , quen nhau một cách cũng tình cờ :| .Có nói chuyện qua lại tầm 8 tháng thỳ e nhận lời yêu anh ý , phải nói là tình yêu của chúng e khá đẹp và ít khi xảy ra cãi nhau :p. Anh ý là người khá chín chắn , có ý chí và nghiêm túc trong chuyện tình cảm với em . Trước khi đến với em anh ấy có yêu 1 chị hơn anh ý 1 tuổi được khoảng 1 năm thỳ chia tay vì người kia lăng nhăng và ăn chơi ( tự hai đứa giãn ra , anh ý kể chứ e cũng không biết ...) .


Tính đến thời điểm này thỳ chúng em cũng yêu nhau được gần 3 năm , cũng có dự định sẽ cưới nhau trong vòng 1-2 năm nữa :-$ . Noí qua là em và anh ý khá hợp nhau trong mọi chuyện , anh ý cũng tâm lý . Chúng em ở cách xa nhau tầm 6km thỳ tuần gặp 1-2 lần . Nhưng cách đây gần 4 tháng thỳ anh ý có về quê làm cho công việc ổn định hơn trên này . Chúng em có dự tính là công việc ổn định hơn thỳ sẽ cưới sớm hơn ( trên này em cũng đi làm được vài tháng rồi ) .


Từ khi xa nhau thỳ tình cảm cử chúng em vẫn đẹp , hôm nào cũng nói chuyện 12 tiếng qua fb or skypy . Em thỳ có pass fb của anh ý , cách đây một tuần e có vào xem phần tin nhắn ( em hay theo dõi xem anh ý có nt hay nói chuyện vs ai k ) . Em sững người khi biết anh ấy xóa 2 cái ảnh em và anh ấy chụp chung , rồi xóa cả đang hẹ hò đi nứa . Rồi có nhắn tin cho 1 bạn gái cũng đang sống ở Thanh Hóa là ''
Em có thể cho anh làm bạn được không
? '' .Có kết bạn vs bạn gái đó nhưng bạn kia chưa trả lời kết bạn và cũng chưa đọc được ( Mà lúc ý là đang nói chuyện qua skypy vs e ah ) . Xong trưa hôm sau hắn vào fb , bạn kia chưa đọc được hắn lại nhắn tiếp là ''
làm bạn bè nói chuyện bình thường không được hả em ? ''


Tối đó em có hỏi hắn là :
'' trưa hôm qua anh có vào fb k ? , hắn bảo không
, và chối thẳng thừng . Em mới gửi ảnh mà em chụp được tin nhắn mà hắn nhắn tin cho bạn kia , vì sau có thừa nhận . Em đã khóc các chị ah , rồi hỏi hắn tại sao ...
:(( . Hắn nói chỉ là bạn bè bình thương thôi , không có gì cả , chỉ là nói chuyện thôi . Xong lúc gì lại bảo anh về đây ít bạn bè , không có ai tâm sự , nói chuyện... ( thế người yêu để làm gì chứ ??? ) . Em yêu hắn nhưng cũng chả bao giờ nhõng nhẽo kiểu trẻ con , cũng chả bắt buộc hắn gì cả , cũng quan tâm , hay tặng quà , cũng chả bao giờ bắt mua tặng em cái gì cả .( Nói qua là em không cao , chỉ mét 50 thôi nhưng nhìn không phải thấp lắm , em cũng được mọi người nói là xinh và khéo léo , quanh em cũng khá nhiều vệ tinh nhưng em chỉ cảm thấy yêu người yêu chứ không có cảm tình vs ai khác , chúng em cũng khá đẹp đôi )


Hôm đó em khóc giữ dội , lần đầu tiên mình bị lừa dối :(( , đây là mối tình đầu của em , em luôn trân trọng và giữ gìn nó , luôn muốn có một cái kết đẹp ... Sau đó hắn nhắn tin , gọi điện thoại cho em khá nhiều , e đã nói hết suy nghĩ cho hắn biết , hắn xin lỗi và nói vẫn yêu em nhiều lắm , chỉ là bồng bột phút nhất thời thôi... . Sắp valentine e đã chuẩn bị quà từ tuần trước ... vậy mà... . Sau đợt đó liên tục gọi đt và nt cho em nhưng em không nghe và cũng không trả lời . Em nhắn cho hắn 1 tn là :
''cho a thời gian đến 14-2 suy nghĩ lại tất cả mọi chuyên và đưa ra quyết định đấy... " .
Em nói qua chút là bọn em ở xa nhau thỳ cứ tầm 1-2 or 3 tuần thỳ gặp nhau 1 lần , và e cũng đá xác định là sẽ lấy hắn và phải về quê hắn ở và làm việc... mỗi lần gặp thỳ thấy tình yêu vẫn tốt đẹp . Kể từ hôm đó đến nay là một tuần ùi mà em vân yêu hắn ta khá nhiều .


Sau lần đó hắn nói hối hận và gọi điện tn cho em rất nhiều và xin lỗi rồi nói :'' em cứ im lặng như này có ích gì đâu , chỉ làm cho 2 đứa càng xa nhau " . Em có tâm sự vs mấy người đa số mọi ng đều khuyên nên chấm dứt luôn ah
:(( Hu Hu đây là mối tình đầu của em . Mấy ngày nay đi làm em cứ thẫn thờ suy nghĩ , cảm thấy chả làm được việc gì cả . Mà cả 2 gia đình đều không muốn cho 2 đứa đến vs nhau vì xa ah , em và anh ý chưa về nhà nhau bao giờ , anh ấy cũng có rủ em về nhiều lần nhưng em đều từ chối vì nghĩ chưa đến lúc . Giờ về quê làm ổn định và lương cao hơn , lại gần bố mẹ ( hay vì như vậy mà anh ấy muốn quên em đi và tìm đối tượng mới , và tik cái sự mới mẻ :o )


Nhưng đây mới là xa nhau 3 tháng mà hắn đã như vậy , thỳ liệu sau này nếu lấy nhau thỳ sao ? .


- Có lần 1 thỳ có lần 2 không hả mấy anh con trai ?


- Có tin tưởng được nữa không ah ?


- Có nên tiếp tục hay chấm dứt luôn để đỡ đau khổ ?


Em thấy rối quá không nghĩ đượ gì cả
:((



Cảm ơn anh chị trước nhé @};-