dạo này mình hay được rủ đi xem bói. chả là mình đã 31 tuổi rồi mà chưa lấy được chồng. chuyện TY thì cũng lận đận lắm. đến thầy nào cũng bảo mình căn cao số nặng hay căn cô Bơ, cô Chín j đó và khuyên mình nên làm lễ tiễn căn/ giải căn. Mình thì cũng không tín lắm nhưng cũng hơi lăn tăn. cứ nghĩ mình học hành cao thế này, khoa học đầy mình mà lại đi tin cái đó. nhưng lại cũng áy náy vì cuộc sống của mình cũng lận đận thật. Vậy các bạn cho mình lời khuyên nhé.anw, có bạn nào ở wtt đã làm lễ đó chưa? có tin được ko vậy?Thanks!
Có căn nhưng không có xác thì vẫn bình thường, lấy chồng đàng hoàng...chẳng qua cái duyên chưa đến thôi ah......Mình nhớ có 1 lần mình đi coi bói, mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cô này lúc trước vào tháng...
Có ai...
Cho mình thắc mắc với, có khoa học nào chính thức đưa...
Bản thân e,thì k làm lễ,nhưng ông chú e phải làm...
Đùa chút, đừng để ý...